01/10/2023
5 NĂM MỘT HÀNH TRÌNH RỰC RỠ
🇻🇳🇺🇳✈️
🌻 Thấm thoát đã một nửa thập kỷ thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc của các Chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam 01/10/2018 - 01/10/2023. Ngày 01/10/2023, tại Bệnh viện quân y 175 thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra LỄ KỶ NIỆM 5 NĂM NGÀY XUẤT QUÂN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GGHB TẠI PHÁI BỘ NAM XU-ĐĂNG
🌻 Ngày 1 tháng 10 năm năm trước, cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đã trao quyết định xuất quân cho thê đội Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, chính thức đánh dấu những bước chân đầu tiên lực lượng đặc biệt mang mũ nồi xanh của Quân đội nhân dân Việt Nam lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa,” bằng biện pháp hòa bình trong thời bình.
🌻 Tham gia Lễ họp mặt có sự tham gia của Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam Đại tá Phạm Mạnh Thắng, nguyên Cục trưởng CGGHB VN Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Bí thư Đảng ủy- Giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 Thiếu tướng TS.BS Trần Quốc Việt, Nguyên giám đốc Bệnh viện Quân Y 175 Thiếu tướng PGS.TS Nguyễn Hồng Sơn, Thượng tá Phạm Tân Phong Phó Cục trưởng Cục GGHB Việt Nam và các Thủ trưởng lãnh đạo cấp cao khác cùng gần như đông đủ anh chị em cán bộ nhân viên 2 thê đội BVDC cấp 2 tham gia nhiệm kỳ BVDC số 1 và 3 không chỉ tại BVQY 175 mà còn từ các đơn vị bệnh viện, quân khu quân đoàn và xa xôi như Hà Nội bay vào tề tựu.
🌻 Trước khi buổi Lễ họp mặt bắt đầu, lãnh đạo và tập thể CB-NV BVDC số 1 và số 3 đã cùng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dành một phút mặc niệm Cố Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh để thể hiện tấm lòng tri ân và báo cáo kết quả nhiệm kì đến Bác và vị tướng được xem là cha đẻ của lực lượng GGHB Việt Nam. Lễ kỉ niệm còn vô cùng xúc động và ý nghĩa khi đồng thời diễn ra triển lãm ảnh về 2 BVDC với hơn 60 bức ảnh, đặc biệt có tới 1/3 số ảnh trong triển lãm về hoạt động của BVDC các thời kì mang dấu ấn hình ảnh của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.
🌻 Tính đến nay, Bệnh viện Quân y 175 đã tham gia huấn luyện và triển khai thành công 3 thê đội là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, số 3 và số 5. Phát biểu tại buổi lễ họp mặt kỷ niệm 5 năm ngày xuất quân lần đầu tiên, Thiếu tướng Trần Quốc Việt bày tỏ niềm tự hào và xúc động khi nhìn lại dấu mốc quan trọng này. Là người theo sát, đồng hành với Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 trong những ngày đầu khó khăn tới địa bàn Nam Sudan, Thiếu tướng Trần Quốc Việt xúc động chia sẻ nhiều kỷ niệm trong thời gian đầu ông có mặt tại Bentiu, chỉ đạo và động viên tập thể Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 từng bước vượt qua khó khăn, thử thách ban đầu, nhanh chóng ổn định sinh hoạt cũng như bảo đảm thực hiện nhiệm vụ.
🌻 Thiếu tướng Trần Quốc Việt cũng đã chia sẻ một video clip xúc động, trong đó ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ vào trong lần xuất quân đầu tiên cách đây 5 năm, khi các chiến sĩ quân y mũ nồi xanh của Việt Nam với ánh mắt tràn đầy ý chí quyết tâm, trên máy bay siêu vận tải C17 của Quân đội Hoàng gia Úc chuẩn bị sang Nam Sudan. Với ông và các thành viên của thê đội bênh viện đầu tiên, đây là những khoảnh khắc ý nghĩa không thể nào quên, ghi dấu thời điểm lần đầu tiên các chiến sĩ quân y mũ nồi xanh Việt Nam cùng nhau sát cánh vì sứ mệnh gìn giữ hòa bình vinh quang và đầy tự hào.
🌻 Lễ họp mặt đầu tiên này không chỉ đơn thuần là cơ hội để các chiến sĩ mũ nồi xanh 2 thê đội cùng ngồi ôn lại kỉ niệm khi thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ Bentiu, Nam Xu Đăng, Châu Phi mà còn lan toả những giá trị tốt đẹp mà LLGGHB đã và đang thực hiện tại khắp các phái bộ trên thế giới, khơi dậy niềm tự hào và truyền thống tốt đẹp của LLGGHB VN để các đồng chí đã hoàn thành nhiệm vụ và đang thực hiện nhiệm vụ tiếp tục phát huy, cống hiến để góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc, cũng như “Để màu cờ Việt Nam phủ rộng hơn trên bản đồ gìn giữ hòa bình thế giới” như tâm niệm của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh lúc sinh thời.