Bách Khoa Toàn Thư Cyberculture

Bách Khoa Toàn Thư Cyberculture Chú tôi hay tửu hay tăm
Hay nước chè đặc hay nằm ngủ trưa
Ngày thì ước những ngày mưa
Đêm thì ước những đêm thừa trống canh
(7)

PR cho thằng bạn quản lý đến đi có khi gặp tao hehe
12/06/2026

PR cho thằng bạn quản lý đến đi có khi gặp tao hehe

Năm qua không phải là một năm vui vẻ cho tỷ phú Việt Nam lắm if you know what I mean what happened to big V here ấy hehe...
11/06/2026

Năm qua không phải là một năm vui vẻ cho tỷ phú Việt Nam lắm if you know what I mean what happened to big V here ấy hehe hiểu sao đề như thế rồi giải tán về nhà thi nốt

Trên X đang có cái trend vẽ Backroom theo nhiều phong cách khác nhau của nhiều nền văn hóa khác nhau, bữa trước tôi thấy...
10/06/2026

Trên X đang có cái trend vẽ Backroom theo nhiều phong cách khác nhau của nhiều nền văn hóa khác nhau, bữa trước tôi thấy cái tranh Đông Hồ đầu tiên. It's cool kiểu creepy to think about mọi nền văn minh từng tồn tại đều nghĩ đến một không gian trống vô hạn bí ẩn.

Dốt lắm Tún ơi em thì biết cái đéo gì về đời
07/06/2026

Dốt lắm Tún ơi em thì biết cái đéo gì về đời

03/06/2026

Francis đi bộ để Rodrick bay

The Onion còn đéo viết được ra quả tít như này outjerked by VTC news
27/05/2026

The Onion còn đéo viết được ra quả tít như này outjerked by VTC news

Bi thuốc lào đưa tôi xuống chầu diện Diêm Vương trải nghiệm cận tử đã humble cả cuộc đời tôi. Ừ thì không ai lạ gì cái v...
23/05/2026

Bi thuốc lào đưa tôi xuống chầu diện Diêm Vương trải nghiệm cận tử đã humble cả cuộc đời tôi.

Ừ thì không ai lạ gì cái việc tôi hút thuốc lào thay cơm ngày làm ba bốn bi lúc nào cũng mang cái điếu rồng phượng sáng ra làm bi cho tỉnh đêm xuống làm bi ngủ ngon. Hút ngót hai năm đủ để thuộc chục bài thơ liên quan đến thuốc lào nhưng quả bad trip nhất cũng chỉ là nôn một chập ỉa một chập cả đêm xong thôi. Nghe kể thuốc lào Thanh Hoá mà hôi rình thấy lợm họng cợn bụng chứ chả phê cái chó gì.

Bình thường bi đầu ngày làm một hơi sâu và to nhiều khói thì cảm giác ni****ne ngập căng hai lá phổi dồn lên huyệt bách hội rồi lan ra đầu từng ngón chân ngón tay tê rần từng dây thần kinh mạch máu như cái cảm giác ngủ trưa nằm đè lên tay mà bị tê nhưng nó phê gấp chục lần và toàn thân. Nuốt hơi sâu vào dạ dày thì phải ợ phát mà mạnh quá thì trớ. Cơ cũng giãn hết ra nên phải gồng không là đái ỉa ra quần. Nhưng mà quả thuốc lào làm hồn thoát khỏi xác thì phải kể ra đây vào chuyện lâu la quá.

Lướt Instagram reels thấy có cái trang hay đăng reaction thuốc lào mà con vợ nào hút cũng chết đứ đừ đừ. Phản ứng vừa buồn cười vừa sợ. Thằng thì oẹ nước bọt thằng thì nôn. Kiểu gì cũng ngã lăn ra ghế không ngồi nổi thì lăn quay ra đất. Mồm hồng hộc đớp khí thổi cơm còn tay giã gạo nhào bột. Hoặc là vươn tay lái xe giật giật như động đất mười độ Rích-te hoặc lắc lư lắc lư ồ kìa sao bé không lắc. Xem mà cũng tò mò, nửa muốn thử bản thân chịu được đến mức nào thân xác to béo thế này mà không thử cũng phí.

Chiều thứ năm hôm trước đang sầu đời quá mà rạch tay con em lại chửi nên rủ thằng bạn qua cái quán đấy xem thuốc thế nào. Cậu nhân viên niềm nở bảo có thuốc loại 100 150 200 anh thử loại nào thôi cho anh loại nhẹ nhất đã. Mồi thuốc cho luôn và sau khi hút tôi mới hiểu chỉ cái bi mồi thôi cũng giết một đứa trẻ Victoria đáng thương rồi. Mồi xong cậu đưa cho thôi bảo nghiêng rồi rít sâu vào. Ừ thì rít. Rít sâu. Sâu hơn cả bình thường đến khi nó vào dạ dày. Và ôi cái địt.

Mất ba giây hơi choáng để cơn phê chạy lên não và ôi vài xả lồn THEY DIDN'T OVERREACT. Một cơn lạnh buốt hơn cả gió mùa Đông Bắc kèm độ ẩm 100% lan từ đỉnh đầu rất chậm ra tứ chi toàn thân. Nó tê đến mức bệnh nhân hút vào rồi phẫu thuật cũng đéo cảm thấy gì. Máu đặc sệt lại ni****ne nên phổi ngay lập tức phải bật hết công suất mà thở hoà tan thêm oxy vào máu. Trong một khoảnh khắc rất ngắn mà ngắn hơn một planck tôi nhìn thấy mặt Chúa rồi bay xuống âm phủ chầu trước mặt Diêm Vương. Diêm Vương giở sổ bảo mày đã đến số chết đâu rồi gồng một phát quay lại trần gian. Quay lại rồi mà cảm giác thân thể này vẫn không phải của mình không điều khiển nổi. Mềm nhũn ra như một con sên trần và lỗ đít với bàng quang đang mở căng hết ra rồi phải ghìm để không ỉa ra. Thôi xin chịu thua đầu hàng giơ cờ trắng phải làm cốc nước để hãm phê lần đầu phải hãm bằng nước. Nhưng cái lưỡi của mình cũng không còn trong tầm kiểm soát. "Lế hộ a cố lưới". Thều thào vươn tay ra. Trời đang hầm hập 40 độ mà như đổ đông giữa hè lạnh buốt hết cả người, nhưng lại đổ mồ hôi đầm đìa. Và tôi ngồi im tận hưởng. Nếu gọi thế là tận hưởng.

Nước đến xong tay vẫn còn không vững để cầm rồi đổ cả nửa cái cốc ra ngực. Hãm vào đỡ tí. Nhưng từng đầu dây thần kinh trong người vẫn lạnh buốt vẫn tê rần vẫn hồn lìa khỏi xác một lúc. Hai ông nhân viên cứ hỏi khói êm không anh địt cụ tao sắp nhập quan hạ thổ rồi ấy. Trần đời chưa bao giờ nó phê đến mức này đéo thể tin thứ này hợp pháp.

Bi thuốc lào này humble tôi. I'm a mere mortal một ngày mình có thể chết bất đắc kì tử bất cứ lúc nào mình không phải nhân vật chính không có may mắn nào cả. Rồi một ngày mình sẽ chết và tên được nhắc đến lần cuối sớm thì trong cáo phó muộn thì mấy đời sau. Nhưng mà cũng thế thôi làm gì được đâu.

Btw 10/10 nên thử.

Charlie's Inferno: a song about LARPing used by LARPer.Cái đoạn "Excuse me sir" được dùng trong TikTok edit đoạn trong c...
20/05/2026

Charlie's Inferno: a song about LARPing used by LARPer.

Cái đoạn "Excuse me sir" được dùng trong TikTok edit đoạn trong comic The Boys mà Butcher tiến vào nhà Trắng cầm xà beng đấu với cả đống Supes hype thì vãi lồn nhưng mà chắc chắn làm bởi bọn LARPer không đọc comic lẫn xem show (cũng đừng đọc đừng xem both are garbage with shock value) là track Charlie's Inferno của That Handsome Devil trong album The Heart Goes To Heaven The Head Goes To Hell. Khá bất ngờ thay vì Brazilian phonk thì có quả edit The Boys dùng quả nhạc nerdy band kid taste như này.

Cả bài nói về việc Charlie, một thanh niên sống rất đạo đức khi lên thiên đường lại không có tên rồi bị ném xuống địa ngục. Cả đời thằng cha này tắm nước lạnh để tiết kiệm điện, dùng bóng đèn thân thiện với môi trường, xăng tăng thì đi xe đạp, nhớ năm điều Bác Hồ dạy và tháng nào cũng tặng hoa cho vợ. Xui thay Charlie bị xe tông trụy tim rồi thăng thiên luôn. Đến cổng thiên đường thì mấy ông thiên sứ check tên không có ném Charlie xuống địa ngục. Xuống địa ngục được tham quan 18 tầng đủ loại hình phạt thì có con quỷ đánh dấu xem đủ người chưa. Xong Charlie kẹt luôn ở dưới đấy mà không biết mình mắc lỗi gì.

Đoạn hook "excuse me sir" là desperately xin thần quỷ xem có lỗi logistic gì không mà lại vào sai chỗ thế này, tuần nào tôi cũng đi nhà thờ cơ mà gọi quản lý ra đây nói chuyện. Kết cục Charlie cứ chạy khỏi ác quỷ đến chỗ thiên thần mà không biết tại sao mình lại ở đây.

Bài học chắc là những gì Charlie làm không phải vì thằng chả là người tốt, mà chỉ làm những việc đấy vì mong chờ sau khi chết sẽ được phần thưởng. Đi xe đạp hay không tắm biển hoặc đến nhà thờ vì mong sẽ được lên thiên đường doesn't make you a good person. He's LARPing as a good person.

Với lại Butcher doesn't fit the song at all, Butcher là cái loại biết chắc chắn mình sẽ xuống địa ngục nên làm mọi thứ mình muốn để xuống đấy như một huyền thoại. I just like the song.

19/05/2026

Truyện ma slop kiểu cái trường này xây trên nghĩa trang hoặc cái phòng đấy từng có nữ sinh thất tình/thi trượt tự tử

Adresse

Hell

Nettsted

Varslinger

Vær den første som vet og la oss sende deg en e-post når Bách Khoa Toàn Thư Cyberculture legger inn nyheter og kampanjer. Din e-postadresse vil ikke bli brukt til noe annet formål, og du kan når som helst melde deg av.

Del