20/06/2026
ĐỪNG BUỒN RẦU NHƯ NGƯỜI KHÁC
“Hỡi anh em, chúng tôi chẳng muốn anh em không biết về phần người đã ngủ, hầu cho anh em chớ buồn rầu như người khác không có sự trông cậy” (ITê-sa-lô-ni-ca 4:13)
Cơ Đốc nhân không buồn rầu như thế gian buồn rầu. Thế gian kinh nghiệm sự đau buồn mà không có hy vọng. Cơ Đốc nhân cũng có nỗi buồn, những nỗi buồn của Cơ Đốc nhân luôn đi chung với sự hy vọng.
Trong thời Chúa Giê-xu, đám tang là lúc thể hiện sự đau buồn sâu sắc. Kêu khóc ầm ĩ trong lễ tang là dấu hiệu cho thấy sự tôn kính người đã khuất. Một người đau khổ vì mất người thân yêu không có quyền năng làm thay đổi sự thật đã xảy ra. Có thể không có lúc nào trong kinh nghiệm của mình, con người cảm thấy vô vọng hoặc yếu đuối hơn trong một buổi đám tang.
Chúa Giê-xu cũng đã khóc trong đám tang của một người bạn thân, nhưng sự đau buồn của Ngài không xuất phát từ sự mất hy vọng (Giăng 11:35). Chúa Giê-xu biết rằng La-xa-rơ sẽ sớm sống lại. Ngài cũng biết khi Ngài đến thế gian lần thứ hai, La-xa-rơ và tất cả những môn đồ của Chúa Giê-xu sẽ sống lại từ kẻ chết và sống với Ngài đời đời ở thiên đàng. Chúa Giê-xu khóc vì Ngài thấy sự vô vọng trong lòng những người Ngài yêu thương. Các bạn của Ngài có sự sống lại và sự sống ngay giữa họ, nhưng họ lại đau buồn! (Giăng 11:25).
Khi Chúa Giê-xu vượt qua sự chết, Ngài không bao giờ thay đổi cách Cơ Đốc nhân nhìn nhận sự chết. Cơ Đốc nhân vẫn kinh nghiệm sự đau khổ vì mất người yêu quí, nhưng chúng ta có sự trông đợi vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời có thể đem lại sự tốt lành từ trong mọi tình huống (Rô-ma 8:28). Chúng ta có hy vọng vì biết rằng không có một điều gì, ngay cả sự chết, có thể phân cách chúng ta khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:38-39). Chúng ta có hy vọng bởi Chúa Giê-xu sẽ đem chúng ta về với Ngài nơi thiên đàng để chúng ta có thể hưởng được sự sống đời đời trong mối tương giao không có gì ngăn trở được với Ngài (Giăng 14:5).
Dù bạn là một Cơ Đốc nhân, bạn không thể thoát khỏi sự đau buồn của cuộc sống. Nhưng bạn có thể làm giảm đi sự buồn rầu của mình với hy vọng rằng Chúa Cứu Thế đã sống lại, nên Ngài là sự trông đợi của bạn và là sự yên ủi của bạn.