18/09/2024
Sợ quá, tụi nó kêu tư bản cày như trâu khổ quá... Mà đúng là khổ thiệt, cày sấp mặt xong lái supercar đi meeting với cafe :))) Lại còn có gái xịn xò vây quanh, chứ như mấy thằng gõ phím tụi bây chạy xe honda toàn dạng SH chở cứt dọn vệ sinh bên đây thì gái nó thèm bu vào :)))) 125 xê xê mà làm như Maserati, lại còn dán AMG mới nhà quê chứ :)))
Mấy thèng dư lợn viên bao giờ có Lambo như tau thì mới được lên tiếng nha, phải cùng đẳng cấp mới được nói chứ ba xạo 3 củ bốc phét tiền không có chỗ đứng không có ai tin tụi bây? :))))
Ở đây là Vancouver, Canada, hôm nào tau về lại Mỹ đế tau qua Cali cafe cho tụi bây tha hồ mà ẳng :))) Tau thích chọc cờ hó lắm :)))
4 năm vất vả cày như trâu, chỉ sấuge với gà công nghiệp Mỹ đế mà tau có Lambo để chạy, tụi bay 10 năm cày rồi CEO rồi chủ tịt rồi kêu ăn phở tiền triệu ăn buffet ngàn đô bao thằng có Lambo chạy nói lên tau nghe coi? :))) ở Mỹ ở tư bản khổ lắm, ừ khổ lắm, 4-5 năm mới mua được nhà xe, chứ ai sướng như xứ cày chỉ 120 năm là mua 1 căn chung cư bèo nhèo cái xe hơi lèo tèo rồi :))))
P/s: Với cộng sản phải dùng cách cộng sản để vả lại vô mặt tụi nó :))) Ở việt nam lũ dư lợn viên tụi mày có siêu xe mày mới được lên tiếng với tau nghe chưa lũ bò đỏ? không tiền mày không là cái gì hết :))) Không cùng đẳng cấp ai cho phép tụi mày được mở mõm ra ẳng? :))) Tào lao vừa thôi :)))
ĐMCS - ĐMVN