15/10/2019
.
Mới chưa đầy một tháng trước, mình đã đăng lên IG cá nhân một bức ảnh với caption như thế này. Lúc đó mình chẳng nghĩ gì, chỉ vô tình lướt trên mạng, và thấy câu này thật hay. Thế thôi...
Mà sau nó vận ngay vào buổi chiều hôm qua.
Trong hàng ngàn comment tiếc thương cho cô gái ấy, có một bạn đã nói đại loại thế này "nếu ở một thế giới nào đó, Sulli có làm sai điều gì, xin mọi người hãy bình tĩnh và góp ý cho cô ấy một cách nhẹ nhàng". Nói thật, mình không quan tâm Sulli lắm, quan điểm sống của cô ấy không hợp với mình, đôi khi mình cũng khó hiểu vì Sulli. Nhưng, chỉ do cuộc sống cô ấy thị phi, đâu có nghĩa là nhân cách cô ấy tồi tệ, bởi vốn dĩ Sulli cũng chẳng phạm pháp, và cũng chẳng tổn hại đến ai. Mà đã thế thì Sulli cũng chẳng có cái gì gọi là "phải trả giá" ở đây cả, cô ấy hoàn toàn có quyền được yêu thương và hạnh phúc.
Mấy ngày trước, Sulli nói mình đang sống "hai mặt". Mình bỗng nhiên cảm thấy thương, nhiều người nghĩ rằng, cô đơn trống rỗng thì nên bước ra ngoài kia mà tìm cảm giác chân thật, thay vì lên SNS. Nhưng người nổi tiếng thì khác chứ, họ đâu có (nhiều) những người bạn thân bình thường, những người chỉ cần alo là tới cạnh bên. Sulli cũng chẳng sống cùng người thân từ bé. Đối với cô ấy, sự quan tâm gần nhất là những lời yêu thương thông qua một màn hình.
Tất cả những điều tồi tệ này, là sự tích tụ nhiều điều tồi tệ trong hơn nửa đời người...
Hy vọng cô ấy gái buông bỏ rồi thì hãy ra đi thanh thản, đi đến một nơi hạnh phúc hơn, yên bình hơn. Tái sinh là một bông hoa lê bé nhỏ, nhưng xinh đẹp, mạnh mẽ và hạnh phúc...đúng như cái tên của em...
Thật ra trên đời cũng có rất nhiều người yêu thương em!
Tạm biệt, Choi Jin Ri