28/11/2025
CƠ TRƯỞNG PHẠM VĂN THỌ – HÀNH TRÌNH TRỌN VẸN VỚI NHỮNG CÁNH BAY
Sáng ngày 28/11/2025, tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội bài, trong vòng tay chào đón và chúc mừng của gia đình cùng đồng nghiệp, Cơ trưởng Phạm Văn Thọ, 65 tuổi – thành viên Đội bay Airbus 350 – đã chính thức hoàn thành chuyến bay cuối cùng trong sự nghiệp phi công thương mại, khép lại một cách trọn vẹn hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với nghề bay, với bầu trời.
Sinh ra trong thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, Cơ trưởng Phạm Văn Thọ bén duyên với bầu trời bằng bước khởi đầu là sĩ quan lái máy bay trong Quân đội. Tinh thần, ý chí cùng kỷ luật và bản lĩnh của một quân nhân là những điều kiện thuận lợi, nền tảng để giúp ông thêm vững vàng trong suốt hành trình gần nửa thế kỷ chinh phục bầu trời với 25.000 giờ bay sau này.
Rời quân ngũ theo yêu cầu nhiệm vụ mới, ông tiếp tục được nối dài đam mê khi bước trên con đường trở thành phi công thương mại của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Từ những chuyến bay đầu tiên trên đội tàu Airbus, ông dần trở thành một trong những cơ trưởng kỳ cựu với gần 30 năm điều khiển các dòng máy bay Airbus 320, Airbus 330 và đặc biệt là Airbus 350 – chiếc máy bay niềm tự hào của Vietnam Airlines.
Con số hơn 25.000 giờ bay an toàn tuyệt đối không chỉ là thành tích nghề nghiệp, mà còn là minh chứng cho sự kiên định, chuẩn mực và tận tụy của Cơ trưởng Phạm Văn Thọ. Mỗi chuyến bay là một một lời cam kết an toàn với hành khách và với màu áo Vietnam Airlines mà ông luôn mang trong tim.
Trong mắt đồng nghiệp, ông là một “cây đại thụ” của Đoàn bay 919, là con người có tính cách khá trầm, ít nói và khiêm nhường nhưng luôn âm thầm động viên, dìu dắt thế hệ trẻ bằng kinh nghiệm, sự điềm đạm và phong thái mẫu mực của một Cơ trưởng kỳ cựu trên bầu trời.
Không chỉ dừng lại ở những thành tựu cá nhân, hành trình của Cơ trưởng Phạm Văn Thọ còn được tiếp nối bằng một câu chuyện đẹp: Người con trai của ông hiện là Cơ phó Đội bay Airbus 321, kế nghiệp đam mê và lý tưởng nghề nghiệp của cha. Đó là minh chứng cho sức lan tỏa của tình yêu bầu trời trong gia đình ông, một sự nghiệp không chỉ được xây bằng nỗ lực cá nhân mà còn được truyền lửa qua các thế hệ.
Chuyến bay cuối cùng của ông đã khép lại trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy cảm xúc tại sân bay. Đón ông là cán bộ, phi công, đồng nghiệp thân thiết, là những người đã cùng ông trải qua biết bao hành trình. Và hơn hết, là gia đình và người con trai, người sẽ tiếp nối hành trình gần nửa thế kỷ gắn bó với bầu trời của ông. Nụ cười của ông khi bước xuống từ buồng lái Airbus 350 – chiếc máy bay gắn bó với những năm cuối sự nghiệp, là hình ảnh mà tất cả đều muốn lưu lại: Sự bình an, tự hào và trọn vẹn.
Vietnam Airlines và Đoàn bay 919 xin gửi lời tri ân sâu sắc đến Cơ trưởng Phạm Văn Thọ – người đã dành cả cuộc đời cống hiến cho những cánh bay, cho Đoàn bay 919, cho Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Hành trình của ông và những phi công trọn đời cống hiến ở tuổi 65 là một trong những giá trị tốt đẹp của con người Vietnam Airlines cần được gìn giữ và tiếp tục lan tỏa.
Khép lại hành trình trên buồng lái của một phi công lão luyện, nhưng mở ra một chân trời mới của sự bình an, viên mãn và tràn đầy tự hào.
Cảm ơn Cơ trưởng Phạm Văn Thọ, người đã gần nửa thế kỷ miệt mài cống hiến những chuyến bay an toàn. Xin chúc ông luôn mạnh khỏe, hạnh phúc cùng gia đình và tiếp tục đồng hành cùng các chuyến bay của Vietnam Airlines theo cách một thư giãn, an yên nhất… ở vị trí phía sau buồng lái.