Tuyển tập thơ tình

Tuyển tập thơ tình Yêu và được yêu là một bản nhạc nghe mãi không chán!

Anh chỉ là huyễn hoặcVẽ lên một khoảng trờiGiữa thảo nguyên đầy nắng“Chúng mình thôi em ơi!”💝Cuối con đường mưa đổTa-tay...
23/07/2025

Anh chỉ là huyễn hoặc
Vẽ lên một khoảng trời
Giữa thảo nguyên đầy nắng
“Chúng mình thôi em ơi!”
💝
Cuối con đường mưa đổ
Ta-tay nắm cận kề
Mành rèm vừa buông vở
Ôi.. một thời u mê
💝
Nhưng mà em đâu phải
(Một nửa anh kiếm tìm)
Tình ta tựa màu khói
(Màu của sự lãng quên)..
St

Theo dõi trang mới thấy chúng ta còn nhiều bất cập. Khi các chính sách được vội vã ban hành và áp dụng. Mà chưa nghĩ tới...
25/06/2025

Theo dõi trang mới thấy chúng ta còn nhiều bất cập.
Khi các chính sách được vội vã ban hành và áp dụng. Mà chưa nghĩ tới lòng dân và khả năng thực tế.
Dân còn nghèo và khó khăn lắm lắm.
Ngày càng khó khăn!
Khi lạm phát, thất nghiệp, thuế khoán...
Và cơm áo gạo tiền mưu sinh ...luôn đè nặng trên vai người dân.
Mời cả nhà nhấn like theo dõi trang ạ.
💗💗💗
https://www.facebook.com/share/p/1FBvPGGNnG/

MUỐN Ở TRÊN ĐẤT CHA MẸ ĐỂ LẠI? ĐÓNG 4,5 TỶ RỒI HẴNG NÓI

Câu chuyện của gia đình ông Trần Duy Đồng và bà Nguyễn Thị Hồng ở TP Vinh (Nghệ An) đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Theo đó, khi gia đình muốn chuyển 300m² đất vườn sang đất ở để chia cho ba người con theo tâm nguyện của người cha đang bệnh nặng, hồ sơ đã được nộp trước thời điểm áp dụng bảng giá đất mới. Nhưng khi nhận thông báo thuế thì… choáng váng: gần 4,5 tỷ đồng!

Vâng, không hề nhầm đâu: gần 4,5 tỷ đồng, tức khoảng hơn 15 triệu đồng/m², ngang ngửa với đất ở các khu đô thị cao cấp, trong khi thực tế, người dân chỉ xin… đổi tên gọi của loại đất, chứ không hề mua miếng đất ấy từ ai cả. Muốn “an cư lạc nghiệp” dưới chế độ này cũng chẳng dễ dàng gì: phải đủ tiền chuộc lại chính mảnh đất của cha ông mình để lại, rồi mới tính đến chuyện muốn làm gì thì làm.

Họ dùng chính sách thuế để biện minh: nào là “tăng thu ngân sách”, nào là “điều tiết bất bình đẳng”, rồi “chống đầu cơ đất đai”… Thế nhưng, chỉ người dân thấp cổ bé họng mới bị nghiền nát bởi những thứ luật khốn nạn đó. Còn với đại gia, quan chức? Chỉ cần một cú điện thoại là muốn chuyển đổi bao nhiêu đất cũng được. Mọi thứ đều có thể “thông cảm” và “hướng dẫn linh hoạt” được.

Vậy đất đai là sở hữu toàn dân, hay là tài sản của một nhóm người có thể bán, phân lô, áp thuế bất cứ lúc nào họ muốn?

Linh Linh

"Bầu trờiVà những đám mây màu trắng xámTừng mảnh vỡ ký ức va vào nhauLấm lem gióNhắm mắtNắm chặt tayĐi qua những cơn bão...
15/01/2025

"Bầu trời
Và những đám mây màu trắng xám
Từng mảnh vỡ ký ức va vào nhau
Lấm lem gió
Nhắm mắt
Nắm chặt tay
Đi qua những cơn bão cát vô hình
Bóng người tan vào bóng mây
Một cánh chim nhỏ bé giữa không trung
Đập vội
Kìa hoàng hôn buông xuống
Còn tôi
Giữa hư vô..."
(Thơ: Hya, Hình minh hoạ: Sưu tầm)

Đôi lời tâm sự của em - chủ trang sưu tầm thơ tình về đề tài hôn nhân và gia đình. Về ghen trong cuộc sống hiện đại hôm ...
06/01/2025

Đôi lời tâm sự của em - chủ trang sưu tầm thơ tình về đề tài hôn nhân và gia đình. Về ghen trong cuộc sống hiện đại hôm nay.
Xin gửi tới toàn thể các anh chị em yêu thơ để cùng mạn đàm sôi nổi ạ.
❤❤❤
Chúc cả nhà năm mới đầy sức sống, đủ yêu thương và hạnh phúc, đủ sung túc và bình an ạ.
Yêu tất cả và mong tiếp tục được ủng hộ.
❤❤❤
Những câu chuyện về hôn nhân, về ghen luôn không hồi kết.
😂😂😂
Kẻ bênh vợ, người rủa anh chồng. Kẻ thì chửi bới tiểu tam.
Nhưng có lẽ chúng ta đã có những câu chuyện và lối suy nghĩ rất lệch lạc và sai lầm, rất ...lạc đề!
Hôn nhân với ràng buộc là tờ giấy và hai chữ ký. Là sự cộng tác từ hai phía để cuộc sống vui vẻ, tinh thần và thân xác thăng hoa. Là sự đồng hành bên nhau để cuộc sống nhẹ nhàng, vui vẻ hơn.
Chúng ta không ký kết để ràng buộc về xác thịt. Và không quốc gia nào ràng buộc thân xác họ phải lệ thuộc và là của riêng nhau.
Chúng ta cũng không có quyền dựa trên chức năng chồng - vợ.
Bố mẹ sinh ra chúng ta từ xương và thịt của hai người còn không ràng buộc chúng ta. Vì vậy sao chúng ta bắt bạn đời lệ thuộc?
Chưa nói cuộc sống thường nhật. Những chi phối tâm sinh lý nó khiến chúng ta vừa ý và không vừa ý. Hài lòng và không hài lòng.
Vô vàn sự khác biệt nảy sinh từ đây.
Hãy tỉnh táo.
Không ai có quyền. Ghen thì ok. Nhưng đánh ghen là khùng điên đó.
Pháp luật không cho phép ai được đánh ghen. Dù bạn là hợp pháp. Chỉ được ghen với tư cách là gia vị của tình yêu.
Nếu chúng ta đủ sức mạnh níu giữ trái tim đối phương, sẽ không có ai rời xa chúng ta ngay cả từ trong suy nghĩ.
Hãy nhớ lấy!
Còn con người mà. Đâu phải sỏi đá mà không biết yêu, không biết cảm, Không biết rung?
Hãy dành thời gian cho bản thân, cho gia đình và các con yêu, bè bạn.
Đừng để chính mình trông không thể nhận ra để rồi người thứ 3 chen vào cuộc sống.
Hãy tỉnh táo và giá trị.
Khi bạn không coi trọng và yêu thương chính mình hơn đối phương thì sẽ chẳng có ai yêu thương bạn.
Hãy nhớ lấy!
😅😅😅
Đôi lời em tâm sự và sẻ chia. Đừng bao giờ ghen. Hãy để người khác phải chạy theo bạn.
Ok nha!
06.01.2025

Thêm một chiếc lá rụngThế là thành mùa thuThêm một tiếng chim gùThành ban mai tinh khiết...🍑Dĩ nhiên là tôi biếtThêm một...
24/12/2024

Thêm một chiếc lá rụng
Thế là thành mùa thu
Thêm một tiếng chim gù
Thành ban mai tinh khiết...
🍑
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - phiền toái thay!
Nhưng mà tôi cũng biết
Thêm một - lắm điều hay
🍑
Thêm một lời dại dột
Tức thì em bỏ đi
Nhưng thêm chút lầm lì
Thế nào em cũng khóc!
🍑
Thêm một người thứ ba
Chuyện tình đâm dang dở
Cứ thêm một lời hứa
Lại một lần khả nghi!
🍑
Nhận thêm một thiếp cưới
Thấy mình lẻ loi hơn
Thêm một đêm trăng tròn
Lại thấy mình đang khuyết...
🍑
Dĩ nhiên là tôi biết
Thêm một - lắm điều hay...

✍️ Thêm một - Trần Hòa Bình

Kính tặng mẹ của anh.💚Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con,Vì trước con anh ấy là của mẹ.Anh ấy có thể yêu con một thời trai ...
18/10/2024

Kính tặng mẹ của anh.
💚
Mẹ đừng buồn khi anh ấy yêu con,
Vì trước con anh ấy là của mẹ.
Anh ấy có thể yêu con một thời trai trẻ,
Nhưng suốt đời anh yêu mẹ, mẹ ơi!
☘️
Mẹ đã sinh ra anh ấy trên đời,
Hình bóng mẹ lắng vào tim anh ấy.
Dẫu bây giờ con được yêu đến mấy,
Con vẫn chỉ là người đàn bà thứ hai.
☘️
Mẹ đừng buồn mỗi hoàng hôn hay mỗi sớm mai,
Anh ấy có thể nhớ con hơn nhớ mẹ.
Nhưng con chỉ là cơn gió nhẹ,
Mẹ mãi là bờ bến của đời anh.
☘️
Con chỉ là cơn mưa mỏng manh,
Mọi người đàn bà khác có thể thay thế con trong trái tim anh ấy.
Nhưng có một tình yêu suốt đời âm ỉ cháy,
Anh ấy chỉ dành cho mẹ, mẹ ơi!
☘️
Anh ấy có thể cùng con đi suốt cuộc đời,
Cũng có thể chia tay ngày mai.. có thể..
Nhưng anh ấy suốt đời yêu mẹ,
Dù thế nào con cũng chỉ thứ hai…
💚
(Người đàn bà thứ hai - Phạm Thị Vĩnh Hà)

EM CỨ SỐNG CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ…Em cứ sống cuộc đời như chiếc láXanh thật xanh và nhựa sống căng đầyVô tư đón những điề...
10/10/2024

EM CỨ SỐNG CUỘC ĐỜI NHƯ CHIẾC LÁ…

Em cứ sống cuộc đời như chiếc lá
Xanh thật xanh và nhựa sống căng đầy
Vô tư đón những điều chân thật nhất
Dẫu một ngày gió thổi lá lìa cây.

Hãy học cách mỉm cười và buông bỏ
Chuyện hôm qua thì cũng đã qua rồi
Nắng hôm nay chẳng hong khô lại được
Những dại khờ khắc khoải đã tàn phôi.

Hãy học cách an nhiên và tự tại
Tâm yên bình giữa cuộc sống đua chen
Ai đối tốt mình yêu thương gấp bội
Ai hững hờ, mình thong thả không quen…

Em cứ sống cuộc đời như mình muốn
Bởi nhân sinh chỉ có mỗi kiếp này
Đâu ai biết kiếp sau có tồn tại
Cứ “chính mình” mặc kệ những đổi thay!

———————————-

Nguyễn Phương Trâm

NỬA ĐỜI CÒN LẠI Tôi đã đi qua nửa cuộc đờiĐong đầy hạnh phúc lẫn chơi vơi Nhân tình thế thái tôi đã tỏGiờ học điềm nhiên...
03/10/2024

NỬA ĐỜI CÒN LẠI

Tôi đã đi qua nửa cuộc đời
Đong đầy hạnh phúc lẫn chơi vơi
Nhân tình thế thái tôi đã tỏ
Giờ học điềm nhiên để mỉm cười

Tôi đã đi qua những trái ngang
Bao lần tâm trạng thật hoang mang
Phong ba bão nổi tôi đều gặp
Thêm trận cuồng phong vẫn vững vàng

Tôi đã thấy đời ít bao dung
Sân si, đua ghét ẩn trong lòng
Thua kém hơn người là tức giận
Nên giờ tôi học bớt so đong

Tôi biết thương mình những tháng năm
Đa mang mải miết kiếp con tằm
Thanh xuân dốc kiệt rồi cũng cạn
Ai người ghi dạ để lưu tâm

Tôi ước từ giờ sống yên vui
An nhiên mạnh khoẻ để yêu đời
Danh tài tiền bạc đều ảo vọng
Trở về cát bụi hoá mây trôi

✍️Mộc An Nhiên

Một mình tôi lang thang trên phố☘️Có những chiều như buổi chiều nayTôi một mình lang thang trên phốCô đơn buồn giữa dòng...
30/09/2024

Một mình tôi lang thang trên phố
☘️
Có những chiều như buổi chiều nay
Tôi một mình lang thang trên phố
Cô đơn buồn giữa dòng người hối hả,
Phố thì đông sao vẫn thấy lẻ loi…
☘️
Có khi nào, anh chợt nhớ đến tôi?
Nhớ cô bé, nhớ một người xa lạ
Trong trẻo quá khiến lòng oi ả
Chút muộn phiền… xin gửi lại… phố đông.
☘️
Ai chợt qua, có phải là anh không?!
Sao giống quá, hình như không giống.
Niềm vui chợt đến bỗng trở thành bọt sóng
Mắt ai nhìn đăm đắm phía không anh.
☘️
Tôi vẫn đi trên phố một mình
Người vẫn đông và phố thì ồn ã
Chỉ thiếu anh và thế là tất cả.
Biến hồn tôi thành cát bụi hư không…

Tình Buồn Tác Giả: Duong LenEm rất buồn chỉ muốn khóc thật lâu,Để quên hết những nỗi sầu hoang hoảiVẫn biết đó, là tình ...
30/09/2024

Tình Buồn

Tác Giả: Duong Len

Em rất buồn chỉ muốn khóc thật lâu,
Để quên hết những nỗi sầu hoang hoải
Vẫn biết đó, là tình si vụng dại.
Sao trong lòng vẫn mải miết nhớ mong.

Đã nhiều lần muốn chấm dứt cho xong,
Tình ngang trái trong lòng luôn biết dại.
Cứ yêu hoài chỉ thất bại thương đau.
Và nhận lại trái tim đau nhức nhối.

Em rất buồn muốn khóc quá đi thôi.
Dù ai kia vẫn lời yêu dịu ngọt
Vẫn yêu chiều vẫn nịnh nọt dấu yêu.
Nên trong lòng tơ vương nhiều đắm đuối

Có ai không giúp tôi quên diệu vợi.
Để hết buồn để vơi bớt nhớ mong.
Để quên đi trong lòng tình si ấy.
Để hết buồn hết thấy nhớ người dưng.

Address

Nha Trang
Trang

Telephone

+84928988789

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Tuyển tập thơ tình posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Tuyển tập thơ tình:

Share

Category