MĐC Confessions

  • Home
  • MĐC Confessions

MĐC Confessions *LINK GỬI CONFESSION* ==>
https://forms.gle/7rTsaJQbsqfDKyTz7 Bạn có tâm sự cần giải bày. Bạn có thắc mắc cần giải đáp. Bạn muốn "thú tội" với mọi người.
(1)

Hãy gửi lời thú tội về cho chúng tôi. Danh tính của bạn hoàn toàn được giữ bí mật.

18/04/2026



1/ Mình là hs trường ngoài cần tìm GV dạy Lý của trường để luyện ôn thi Đại học những ngày cuối, mn có thể giới thiệu vài thầy cô giúp mình với đc không ạ? Mình có đc giới thiệu thầy Linh, mn cho mình xin thêm review về thầy với. Mình cảm ơn mn rất nhiều ❤

2/ Xin chào mọi người, hiện anh muốn tạo 1 đội kéo co nhằm rèn luyện sức khỏe sau những giờ học căng thẳng. Bạn nào có niềm đam mê với bộ môn kéo co thì cmt giúp anh nhé.

3/ mn cho e hỏi là chị Quỳnh Trân trong rổ nhà Mạc chị có bồ chưa ạ , e bị chị ấy cuốn hút từ mấy lúc chị tập bóng rổ ở trường r

4/ Cho mk hỏi bn Đình Đạt 11a1 có ny ch ạ
__________
Ryanu

16/04/2026



Thương gửi em, cô gái lớp 10A23
Tớ vô tình thấy cậu vào ngày khai giảng, đó là một ngày nắng đẹp. Và, tớ còn phát hiện một thứ rất đẹp khác, chính là nụ cười của cậu.
Và từ hôm đó, tớ cứ vô tình tìm kiếm cậu mãi, thói quen hướng mắt về phòng học của cậu, mong mỏi cậu sẽ bước ra khỏi lớp vào giờ ra chơi, để được thấy cậu. Càng ngóng chờ, tớ càng phát hiện ra nhiều điều dễ thương nơi cậu.
Bảo Nghi, cậu là một cô gái rất đáng yêu, duyên dáng. Ai đi cạnh cậu, tớ để ý lúc nào họ cũng phì cười. Tớ mong sao một ngày sẽ được đi cùng cậu, được cười cùng cậu.

""Thả hình bóng em vào gió lùa tóc tôi, nẻo đường về,
rợp hoa chuông vàng, bay bay cánh hoa tim tím tôi đánh rơi.
Trao mộng ta đan tay đến giọt mưa
Tí tách
Nảy mầm nụ thương.""

Cảm ơn cậu, vì đã thành động lực kéo tớ dậy mỗi ngày, khiến tớ tủm tỉm mỗi khi nhớ đến. Tớ tặng cậu một bài thơ, một tình cảm chân thành.
Mong cậu hãy cứ sống nhiệt thành. Cậu đâu ngờ nhỉ, cậu chính là hạnh phúc của một người xa lạ.
Mến thương, Tớ.

15/04/2026



1/ Cho mình xin in4 bạn Thịnh 10A10 dới ạaa, thấy bạn dth quá

2/ Bạn Uyên Lam 11A20 có người thương chưa ạ ? Nhìn b cute với có vide năng động nhìn thích lắm í :>>

3/ Bạn Anh Thư 10A23 có người thương chưa dợ tui thấy bạn dth mà lowkey quá à nên ko dám lại làm quen

4/ Bạn Nhàn 11A25 dth quá à, cho mình xin in4 bạn í với ạ

5/ Cho mình xin in4 bạn Trâm Anh 10A21 với, mình để ý bạn đấy lâu rồii

6/ Cho mình xin infor bạn nữ 12a24 mà sáng thứ hai mặc áo khoác xám lúc chào cờ nhe

7/ Cho mình xin in4 bạn nữ lớp 10 giờ ra chơi hay ngồi chỗ cái trống có ghế nhựa dưới sân trường với. Hồi trước hình như bạn có ra đánh bóng thì phải, dạo này thì thấy ít hơn. Thấy bạn ngơ ngơ dth quá mà không biết có ny chưa 😢
__________
Ryanu

15/04/2026



1/ Mình thích bạn Lê Văn Tín lớp 10A13 từ đầu năm rồi ạ, cho mình hỏi là bạn đã có người yêu chưa 😭

2/ Chào cậu, Khoa của lớp TH2. Có những người chỉ vô tình xuất hiện thôi nhưng lại khiến thế giới của người khác trở nên dịu dàng hơn, và với mình, cậu là người như thế. Mình không nhớ rõ từ khi nào bắt đầu để ý cậu, chỉ biết rằng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim mình lại lỡ một nhịp rất khẽ. Có thể cậu chưa từng biết đến sự tồn tại của mình, nhưng ở một góc nào đó trong ngôi trường này, vẫn luôn có một người âm thầm dõi theo cậu, thích cậu theo một cách rất nhẹ nhàng và chân thành. Mình không mong gì quá lớn lao, chỉ mong một ngày nào đó giữa rất nhiều người lướt qua nhau, cậu có thể vô tình dừng lại, và biết rằng đã từng có một người thích cậu như thế
__________
Ryanu

05/04/2026



1/ Cho em xin in4 anh Đặng Phú Khang 12a7 năm ngoái(2024-2025) với ạ. Anh ra trường lâu r mà em vẫn nhớ quá 🥲

2/ Gia An Chí Kiên Hoài thanh 11th1 cho 3 đứa mình tìm ôn dĩ phàm

3/ cho mình xin in4 mấy anh hay ra đu xà với, mấy anh ngầu quá😭

4/ Cho mình xin in4 bạn đeo mắt kính trong, hay mặc áo khoác đen và nhìn xíu xíu con lớp 11TH2 với ạ. Nhìn bạn xinh iu quá 🥹💐

5/ Cho mình xin info bạn T lớp 11th2 tóc ngắn có đeo mắt kính đen hay mang cặp hồng được ko ạ

6/ Cho anh xin in4 bạn Anh Thư 10(?)A23 với, bữa thấy bạn dễ thương mà trời mưa hơi tối k nhìn rõ màu phù hiệu, hnhu màu xanh dương

7/ Tui có chụp một bạn nữ khá xinh, ngồi góc gần nvs nữ tầng ba khu B chiều nay giờ ra chơi. Bạn khá là xinh xắn í, nên tui có lỡ tay chụp, ai biết in4 bạn cho tui xin để tui gửi lại tấm hình nhen. Bạn có đeo kính đen, gọng tròn, mặc một cái áo khoác màu xanh dương đậm, chỗ đầu dây kéo có cái con gấu í. Tui chụp lúc bạn đang bấm đt, ko nhìn rõ lớp, bạn có đi một đôi giày thể thao Adidas nx. Nếu bạn thấy ko thoải mái thì cho tui xin lỗi nhen, nhma tui nghĩ là mình vẫn nên gửi tấm hình về cho bạn í, nên tui lên đây để tìm bạn gửi lại tấm hình nè.
- T5, 26/3/2026 -
P.s: tui là nữ nha mn, k phải nam, và tui chụp k phải vì mục đích xấu hay j hết á, đơn giản là tui thấy cái j đẹp đẹp là tui chụp à. Xloi vì đã làm phiền mn nhen
__________
Ryanu

05/04/2026



1/ Cho mình xin in4 1 bé nam lớp 10 học thể dục chiều t4(4/2) tiết 3 4 với, lúc học thể dục thấy bé ngồi làm bài tập ngay khu xà có 1 mình à thấy bé dễ thương quá tr

2/ Cho em hỏi anh Minh Hoàng 12A8 có người thương chưa vayy??

3/ anh Tấn Thành 11A16 có ny chưa z???

4/ Dạ em muốn xin in4 anh Trí Tín a20 ạ

5/ cho tui xin in4 b Gia Đạt 10A1 ạ, hôm bữa thấy b ăn trưa dth quá ạ

6/ cho mih xin in4 b Tấn Phát a24 vs

7/ Tui muốn xin in4 các bạn nữ đang kím ny trong trường=)))
__________
Ryanu

05/04/2026



1/ Gửi chị B a1,
E hong dám nhắn tin cho chị nhưng mà e sợ chị buồn nên cho e gửi lời qua đây nha.
Mấy ngày nay e có đọc cái bài viết của 1 tài khoản viết mấy lời bịa đặt hong hay về chị, e lo cho chị bị ảnh hưởng, mà e thấy... buồn cười. Một acc tên tuổi hong có fake học đủ thứ trường tự biên tự diễn trong bóng tối rồi ảo quyền lực nghĩ ai cũng tin vào mấy lời lẽ rác rưởi đó. Sự thật thì ai có não cũng nhìn ra mà nên chị yên tâm nha e tin chị e tin học sinh trường mình.
Chắc chị hong bít e đâu, chị chỉ cần bít là sau lưng chị luôn có người tin chị, đứng về phía chị vì chị là bản thân mình thuii. Chị hãy cứ xinh đẹp, cứ vui vẻ mà sống cuộc đời của mình thôi. Vô tình thấy chị cười mà em cứ tưởng hạ vương nắng. Nên là chị cười nhìu lên nha. Chị phải nhớ là e luôn tin chị. Thời gian này chị phải ăn uống đầy đủ, chăm sóc yêu thương bản thân. Chị dành sức để thi ĐH tốt nha ❣️

2/ Ý là mấy bạn đi xe buýt mình có thể nào chú ý một chút được không ạ 🙂 Mình đến trạm rồi thì chủ động rời chỗ ngồi, rời chỗ đứng để ra cửa chứ đừng đứng chặn ở ngay chỗ vào ghế ngồi🙂 Bữa trước lên cơn ói, bủn rủn cả tay chân mà mấy bạn đứng chắn hết cả, không vào ghế ngồi nghỉ được, tưởng ngất đến nơi.

3/ Mấy bạn chơi bóng ý thức trách nhiệm giúp mình ạ. Có đập bóng trúng người ta thì đứng lại xin lỗi đàng hoàng với ạ. Hôm chiều 10/03 bạn mình bị banh đập xước chảy máu, gãy cả gọng kính mới mua luôn mà mấy bạn chơi xin lỗi được một tý rồi ôm bóng mà đi luôn. Mong mấy bạn có trách nhiệm chút, chơi vui mà đừng để ảnh hưởng tới người khác ạ. Bóng lệch một tí là không chỉ xước nhẹ chảy máu thôi đâu ạ.

4/ Tìm bạn cũ lớp 12A5 niên khóa 1997-2000
__________
Ryanu

04/04/2026



1/ Mình muốn có đôi lời gửi đến bạn Vĩnh Khang lớp 11A25
Mình thật sự rất thích bạn, lần đầu tiên gặp bạn dưới sân trường, ánh nắng chiếu rọi qua gương mặt bạn, khi ấy mình đã rung động lúc nào không hay, rồi mình tình cờ gặp bạn rất nhiều lần, mình đã chú ý đến bạn, từng nụ cười, ánh mắt ấy, và sự thân thiện dường như đã chạm đến trái tim mình, mình thích bạn rất nhiều, thiệt sự.., cho nên Khang à, cho mình xin in4 nhé, mình muốn dũng cảm nói ra nỗi lòng bản thân mình🥺

3/ anh Quốc Cường 11a17 có người thương hay để ý ai chưa ạ🤭 thấy anh đẹp trai quáa

4/ Bạn Anh Khoa 11TH2 có người thương chx ạ?
__________
Ryanu

04/04/2026



mình là học sinh trường khác.
mình đã từng thích một bạn a1*, từ lớp 9 và tới bây giờ, bạn vẫn là một phần kỉ niệm với mình, nhưng mình muốn bạn biến mất khỏi thế giới của mình.
với tư cách là một người bạn, bạn đối xử với mình rất tốt, ít nhất là vào thuở đầu mới quen biết. nhưng cho tới tháng 4 năm 2025, bạn ""thật lòng"" với mình hơn, bộc lộ nhiều khía cạnh về bản thân, và một phần cũng làm mình nghĩ bạn có cảm tình với mình.
mình đã thử tâm sự vấn đề này với những người bạn thân thiết (biết cả mình lẫn bạn), và họ cũng nói rằng: dù ít dù nhiều, bạn cũng có cảm xúc gì đó với mình. nhưng bạn đã phủ định.
bạn kể cho mình nghe rất nhiều về cuộc đời của bạn.
bạn tạo cho mình những suy nghĩ như thể mình là phần bạn không thể thiếu.
bạn từng nói mình là ""nghiệp lành"" của bạn, dù mình không hiểu lắm, nhưng cảm giác bó là điều tích cực, nên mình kệ.
bạn cho mình biết và chia sẻ cho mình nhưng suy nghĩ và cảm xúc của bạn.
rồi mình đã đánh liều tỏ tình, bạn từ chối, và chặn mình trên tất cả mạng xã hội.
rồi đến khi mình move on và đã dứt hẳn khỏi đoạn tình cảm đó, bạn lại quay về và cứ như thế, mình lại đồng ý kết bạn rồi tiếptục đồng hành cùng bạn như thể chưa có chuyện gì xảy ra. mình chắc chắn, lúc đó mình bị ngu.
và lại một lần nữa, bạn quay về, nhưng bạn vẫn vậy, bạn vẫn xem mình giống như nơi để chứa đựng cảm xúc của bạn, rồi khi mình chia sẻ cảm xúc, bạn lại quay ngoắt đi.
mình biết môi trường ở nơi đây áp lực, biết bạn cũng có nỗi niềm riêng, và bạn cũng có những điều khó khăn chưa thể thích nghi được. nhưng bạn lại thường xuyên lấy điều đó để ""làm lá chắn"" mỗi khi mình nói về vấn đề này.
mình tự dặn lòng là sẽ cắt đứt với bạn khi bạn đã làm quen được với môi trường mới, hay bạn tìm được một người bạn thật sự cho mình ở nơi này, nhưng mình không làm được.
bạn dần trở nên xa lạ và thay đổi hẳn so với trước kia, không còn là người mà mình ngày nào cũng nhắn tin, nói chuyện nữa.
lần này, mình muốn cắt đứt với bạn rùi, có thể là một lời biến mất không lời chào cuối.
nhưng mình luôn mong bạn khoẻ mạnh và hạnh phúc, mong cho con đường bạn đi luôn gặp nhiều may mắn. và hi vọng tụi mình vĩnh viễn đừng gặp lại nhau.
💙

04/04/2026



1/ cho mình xin in4 bạn Tấn Đạt 12A17 với ạ, với cho mình hỏi bạn có ny chưa á:

04/04/2026



1/ Hiện a/em đang tính lập lại một đội MĐC để tạo ra sân chơi giao lưu cho ae.
Mục tiêu là cọ sát vs nhiều đội khác và tinh thần MĐC là nhà

Hiện đang ưu tiên tuyển các ae MĐC có thể sinh hoạt đều, dự kiến là T7 mỗi tuần.
Chi phí thì hiện anh sẽ là bầu + nhưng nếu phát sinh thêm trong tương lai a sẽ báo sau nha

Muốn tham gia thì anh/ em add grp ạ - Hoặc liên hệ 0845001254

2/ ngày 31/3 ra chơi buổi sáng có ai lụm được cây vợt màu đỏ hiệu fuwin 8000 nhắn lên cho mình với

3/ Sáng thứ ba 31/3, Cô Lan Công nghệ có bỏ quên một bộ sạc điện thoại Vivo màu trắng. Em nào nhặt được mang xuống phòng giám thị gửi giúp Cô. Cô sẽ có hậu tạ cho em nào tìm được. Cô cảm ơn các em!
__________
Ryanu

Address

4 Tân Hòa Đông, Phường 14, Quận 6

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when MĐC Confessions posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

  • Want your organization to be the top-listed Government Service?

Share