01/06/2021
MỘT TRONG HÀNG NGÀN CUỘC GỌI CHO LỰC LƯỢNG CÔNG AN QUẬN TRONG CUỘC CHIẾN CHỐNG LẠI "GIẶC" COVID-19
--------------------
Nội dung một cuộc điện thoại trong hàng ngàn cuộc điện thoại động viên lực lượng Công an quận Gò Vấp chiến đấu chống giặc Covid-19 trên địa bàn!
12 giờ trưa, ngày 31/5/2021 (nhiệt độ 39 độ)
Reng! Reng!
Trực ban: alo: Công an quận Gò Vấp nghe ạ!
đầu dây bên kia là 1 cô bé ngập ngừng nói: dạ con chào chú,... con có 1 vấn đề, con cần chú tư vấn cho con.
Tôi: được rồi, con nói đi
cô bé: con thấy mấy chú đứng chốt cực quá, con muốn ủng hộ mấy chú một chút có được không ạ.
Tôi: à, cái này thì chú hoan nghênh nha con, mà đang tình hình dịch bệnh thế này, tốt nhất là con ở nhà, chú đại diện tập thể công an quận GV hoan nghênh tinh thần của con.
tưởng thế là xong, không nghe cô bé trả lời, vậy mà vài giây sau cô bé lại nói: chú ơi, cho con ủng hộ một ít trái cây cho mấy chú được không ạ, trái cây tô con tự làm, bịt bọc kỹ lắm chú ạ.
Tôi: à, chú không nói vấn đề vệ sinh, thứ nhất là cực cho cháu, thứ hai là các anh em đang làm nhiệm vụ ngoài mặt đường, đâu có ăn được đâu con. thế nhà con ở đâu mà ủng hộ mấy chú ( nếu gần thì nhận cho cháu nó vui, nhiệt tình quá mà)
cô bé giọng run run muốn khóc khi thấy tôi cứ từ chối: dạ, nhà con ở Tân Phú.
tôi nói ngay: vậy thì thôi con ơi, con ở bên Tân Phú chạy qua Gò Vấp xa lắm con, rồi phải qua các chốt nữa. Chú cám ơn con nha, chú xin ghi nhận tấm lòng của con.
Cô bé thấy sắp thuyết phục được tôi nên nói ngay: con không sợ xa chú ạ, con chỉ sợ mấy chú k nhận thôi (cười), vậy chú nhận giúp con nha.
Tôi thấy mình không thể từ chối được sự nhiệt tình đáng yêu của cô bé này nữa rồi, nên nói: giờ thay vì con làm trái cây tô, con chuyển sang làm nước ép đi, để anh em ở các chốt dễ sử dụng, uống dù sao cũng tiện hơn ăn nha con.
cô bé cười trong điện thoại, nói cảm ơn rồi chơi thêm 1 câu nữa các đồng chí à: chú ơi, con không biết hết các chốt ở Gò Vấp làm sao mà con tặng được hết hả chú, chú giúp con với.
Tôi nói: cái này thì dễ, con cứ mang đến 1 chốt rồi nhờ các anh thanh niên tình nguyện ở đó mang đi chốt khác dùm con, vậy nha con. Chú thay mặt các anh em đang làm nhiệm vụ cảm ơn con nha.
Cô bé cảm ơn tôi với một nụ cười và giọng nói rất vui vẻ.
P/s: nhận được cuộc điện thoại của cô bé, chúng tôi cbcs lực lượng Công an quận nhưng tiếp thêm sức mạnh! Cố gắng, quyết tâm! Và phải chiến thắng trong cuộc chiến này!
Hoàng Anh (cán bộ Đội TMTH - Công an quận Gò Vấp)