30/06/2022
CHUYÊN SINH HỌC
Khóa 2019 - 2022
Trường THPT Chuyên Thái Bình
"Tớ muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, vì tớ sợ nếu cứ sống cho ngày mai sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa..." - Angel baby
Sáng nay Chuyên Thái Bình tạm biệt chúng mình bằng cơn mưa dầm dề cuối hạ. Cái khoảnh khắc nhìn thấy những mầm non mới, ánh mắt long lanh ôm tập hồ sơ nhập học chính là lúc chúng mình nhận ra một điều: chúng mình phải đi rồi.
Ngày cuối, Nhà vẫn cứ đẹp như ngày đầu. Dãy bàng Nhật cạnh 12 Sinh vẫn xanh ngắt, bác Tình của chúng mình vẫn thương mến "Chào con", bước qua cánh cửa p2.10 vẫn là những con người thân thuộc ấy. Có lẽ, chỉ có cảm xúc trong lòng mỗi đứa là thay đổi: bồi hồi và tiếc nuối.
Sinh 19-22 không ồn ào và náo nhiệt. Chúng mình từng nghĩ, khi mình rời khỏi 12 Sinh và trở thành cựu học sinh Chuyên Thái Bình, sẽ chẳng nhớ nhung gì nhiều. Nhưng thời gian cứ vậy mà trôi đi, cũng dần kéo cái dòng suy nghĩ non nớt ấy mà đi mất.
Mai, chúng mình không đi học nữa đâu. Có lẽ sẽ nhớ lắm những ngày tháng được đi học, được "thở dài" và mệt mỏi vì chuẩn bị thi phân ban. Rồi chúng mình còn nhớ cả chuyến đi Tam Đảo, nhớ những lần ăn uống, vui đùa...
Nhưng những kỉ niệm đâu chỉ có vậy, có cả những lần chúng mình không thật sự hiểu nhau, rồi cãi vã, rồi lại làm hòa, cậu nhớ chứ?
Sẽ nhớ lắm lớp trưởng Châu Anh chu toàn và bao dung.
Nhớ Trần Ngân, Thư vất vả thu tiền, chạy đôn chạy đáo lo việc cho tất cả chúng mình.
Nhớ cô Hằng như mẹ hiền, nhớ cô Thủy như một người truyền động lực,...
Song, cảm ơn tất cả 35 chúng mình vì đã cùng nhau bước vào 12 Sinh, rồi cùng nhau đi qua khoảng thời gian tập lớn. Từ những cô cậu 15 tuổi, giờ chúng mình đã 18, cũng đến lúc sẵn sàng bước ra khỏi vòng tay che chở của bố mẹ, của Chuyên Thái Bình.
Dù sau này, mỗi chúng mình có ở đâu, làm gì đi chăng nữa, bản thân tớ đều cảm thấy tự hào và hạnh phúc vì có các cậu bên đời.
Cuối cùng, hy vọng tất cả 35 chúng mình đều sẽ đi trên một chặng đường mới một cách bình an, hạnh phúc và thành công.
Tạm biệt Sinh 2019-2022,
tạm biệt Chuyên Thái Bình.