16/11/2023
✨
Tác phẩm báo hoa của chi đoàn 11A11 - "Ươm mầm":
Hướng về ngày đại lễ 20/11 đang đến gần, chi đoàn A11 K77 chúng em mang đến hội thi “Vẽ tranh và báo bảng chào mừng 41 năm ngày nhà giáo Việt Nam” tác phẩm Báo hoa mang tên “Ươm mầm”. Tác phẩm lấy cảm hứng từ chính thầy cô và mái trường thân yêu Lương Ngọc Quyến của chúng em.
Tiêu đề được chúng em gắn những bông hoa trạng nguyên đỏ rực rỡ. Đó chính là một Vườn ươm rực lửa. Những bông hoa chính là những ước mong, niềm hi vọng của các thầy cô về ngày những đứa con thơ ngây của mình thành tài. Đó cũng chính là đích đến, là nơi kí gửi những ước mơ cháy bỏng của chúng em sau ba năm tôi rèn dưới mái trường.
Hình ảnh nổi bật trên tác phẩm là cánh cổng trường huyền thoại của trường Lương Ngọc Quyến, chúng em lựa chọn cổng trường làm khung nền cho tác phẩm của mình. Bởi lẽ, mái trường là ngôi nhà thứ hai mang đến cho ta thế giới ngập tràn sắc màu với bao điều tuyệt. Khi cánh cổng trường Lương Ngọc Quyến đón chào, là cả một thế giới mới mở ra, dẫn lối chúng em đi đến tương lai rạng rỡ.
Bên cạnh đó, khép mình sau cánh cổng trường là hình ảnh cô giáo - những người “ươm mầm” thầm lặng luôn đứng cuối con đường mà bao thể hệ học trò đã đi qua. Hình ảnh Cô đang lật giở từng trang sách, cuốn sách nối liền với con đường dẫn vào trường Lương Ngọc Quyến mang một ý nghĩa thiêng liêng, khi trang sách của thầy cô mở ra, cũng là lúc con đường cuộc đời rộng mở, đón đưa chúng em đến với tri thức, đến với những bài học làm người.
Chi đoàn 11A11 đã lựa chọn chất liệu đá và hoa để tái hiện con đường huyền thoại Lương Ngọc Quyến. Trên con đường mang tên trưởng thành ấy, chúng ta buộc phải bước qua sỏi đá thô ráp, sắc nhọn – đó là những chông g*i, khó khăn mà mỗi học sinh phải đối mặt. Dẫu vậy, thầy cô luôn thầm lặng vun trồng bằng hạt giống tâm
hồn, tri thức; chúng ta luôn có những người bạn đồng hành, để rồi một ngày mai, những mầm ươm vươn mình thành những bông hoa hướng dương rực rỡ, kiêu hãnh tỏa hương thơm ngát dưới ánh nắng, sáng những khoảng trời. Men theo kí ức thanh xuân, hàng phượng nở đỏ rực là những hoài niệm, nỗi nhớ thương vơi đầy, là người bạn đồng hành trong suốt quãng đời học sinh.
Tháng 11 lại một lần nữa gõ cửa thời gian, cộng hưởng với không khí của 41 năm ngày Hiến chương, chi đoàn 11A11 gửi tặng đến những Ân sư của cuộc đời số báo đặc biệt “ƯƠM MẦM” thay cho ngàn lời biết ơn, trí tình sâu sắc nhất!