08/09/2012
Anh em chú ý anh em chú ý.
Chị em thì chú ý nhiều hơn anh em ^^
Một năm có 2 ngày dành cho chị em ai cũng biết, 20/10 và 8/3. Anh em thì luôn luôn đấu tranh đòi quyền lợi vì không có ngày kỷ niệm, dù anh em vùng lên đấu tranh còn nhiều hơn chị em. Nhưng điều này hoàn toàn sai. Anh em có rất nhiều ngày kỷ niệm trong 1 năm. Tớ xin đơn cử một số ngày mới tìm thấy do cư dân bàn tán với nhau và quy ước.
Thứ nhất, nếu ngày 20 - 10 là ngày của phụ nữ Việt Nam, thì có một ngày mà báo chí vẫn thường nhắc đến ngày của những người cha, đó là ngày 9 - 9. Tại sao lại có ngày này? Thì là kết quả của ngày quốc tế thiếu nhi (1-6), và ngày phụ nữ việt nam (8-3) cộng lại đó.
Thứ hai, là ngày 6-4. Vì theo tính chất hóa học của đồng, đồng có kí hiệu là CU(He he... cái này tự suy ra), và nguyên tố hóa học của nó là 64. Nên lấy ngày 6 - 4 làm ngày cho con trai.
Hay một số ngày đặc biệt như ngày 9/3 hay 3/8 cũng là những ngày mà chị em hay dành tặng cho anh em là ngày vùng lên.
Nên việc nhận quà của anh em cũng là việc khó tránh khỏi trong năm thôi. Anh em không cần phải tị nạnh.
Mà anh em ơi, nếu bạn chưa được ai tặng quà vào những ngày này thì cũng đừng phân bì so sánh nhé, cả năm có 365 ngày cơ mà, chỉ có 2 ngày cho phe kẹp tóc “lên ngôi” thôi, anh em nhỉ. Nên còn 363 ngày còn lại, các đầu đinh nhận được rất nhiều quan tâm của chị em đó, hì, dù nhiều khi rất nhỏ, mà các boy không nhận ra cũng nên.
P/S: Mai là ngày 9/9 nha chị em ơi ^^