02/09/2026
🇻🇳 CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 81 NĂM NGÀY QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (02/9/1945 – 02/9/2026) 🇻🇳
🌟 81 năm – một chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn Độc lập, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và thế giới sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, ngày 2 tháng 9 trở thành Ngày Quốc khánh – một dấu mốc thiêng liêng, gắn liền với khát vọng độc lập, tự do và hòa bình của dân tộc Việt Nam.
🇻🇳 81 năm đã đi qua, đất nước đã trải qua biết bao thử thách, hy sinh và không ngừng vươn lên. Những thành quả hôm nay là kết tinh của lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sự cống hiến của biết bao thế hệ người Việt Nam.
Trong ngày Tết Độc lập, chúng ta càng thêm xúc động khi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh – người đã dành trọn cuộc đời cho độc lập của dân tộc, cho tự do và hạnh phúc của Nhân dân.
Những ngày cuối đời, dù sức khỏe đã yếu, Bác vẫn luôn đau đáu về công việc của đất nước và cuộc sống của đồng bào. Ngày 29/8/1969, Bác vẫn mong muốn được ra dự lễ Quốc khánh ít phút nếu sức khỏe cho phép. Nhưng rồi, ngày 2/9/1969, Người đã vĩnh biệt chúng ta.
🌿 Nhớ về Bác, nhớ về lịch sử không chỉ là ôn lại những năm tháng hào hùng, mà còn để mỗi chúng ta hôm nay thêm trân trọng giá trị của độc lập, tự do và hòa bình; sống có trách nhiệm hơn, không ngừng học tập, rèn luyện và cống hiến cho quê hương, đất nước.
Mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong ngày Quốc khánh là một lời nhắc nhở về lịch sử, về những hy sinh của các thế hệ đi trước và về trách nhiệm của chúng ta đối với tương lai.
❤️ Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh!
🇻🇳 Việt Nam – Độc lập, Tự do, Hạnh phúc!