10/04/2025
🛑 VIỆT TÂN KẺ PHẢN QUỐC VÀ NHỮNG CHIÊU TRÒ MỊ DÂN
Khi mà cả nước đang hướng về Miền Nam ruột thịt nhân kỷ niệm 50 giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/04/1945-30/04/2025) thì ở đâu đó bên “trời Tây” những kẻ phản quốc vẫn đang “ngoái cổ” dạy đời Việt Nam.
Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video clip của một người đàn ông tên là Lý Thái Hùng, kẻ được cho là Chủ tịch Đảng Việt Tân. Thay vì “phục vụ cho Tổ quốc” thì Lý Thái Hùng lại đại diện cho tổ chức phản động Việt Tân không ngừng tung ra “chiêu trò”, thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật nhằm hạ uy tín, làm giảm lòng tin của nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta trên con đường đi lên xã hội chủ nghĩa. Chúng lợi dụng, công kích Đảng Cộng sản Việt Nam nhân các ngày lễ lớn của đất nước như: 30/4, quốc khánh 02/9… Hay đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, khi Bộ Chính trị đang tiếp tục xắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Đoạn video clip dài khoảng 23 phút do đài truyền hình SBTN đưa tin nói về Đảng Cộng sản Việt Nam dưới cái nhìn của kẻ phản quốc, tổ chức phản động Việt Tân với nhan đề “Văn kiện Việt Nam nửa thế kỷ tụt hậu và lối thoát cho tương lai”.
Để hiểu rõ hơn về bản chất của bè lũ phản động Việt Tân và phân tích cụ thể những lý do nêu trên có thể khẳng định:
Thứ nhất: Sau năm 1975 chiến tranh kết thúc, cũng là lúc chính quyền Việt Nam cộng hoà xụp đổ, kéo theo tàn dư của xã hội thời bấy giờ. Số người “tị nạn” nói trên trước tiên số người thân cận, đã từng làm việc cho quân đội Mỹ và CIA và các cơ quan tình báo, cơ quan viện trợ USAID .... Số người này được Mỹ bảo trợ và cấp cho những “tấm vé đặc biệt” cho phép ra đi. Sau đó số người vượt tầm kiểm soát trở nên hỗn loạn. Ngoài ra, cũng chẳng có cái chuyện Việt Nam đi xâm chiếm Campuchia. Trước nạn chủng Pot Pot, chỉ trong 3 năm 8 tháng 20 ngày, chế độ Khmer Đỏ đã giết hại gần 3 triệu người dân Campuchia vô tội, đẩy nước này đến sự cùng cực tột độ và đứng trước thảm họa diệt vong. Nhân kỷ niệm 46 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot - Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Samdech Hun Sen phát biểu: "Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của Quân tình nguyện Việt Nam, Campuchia đã giành chiến thắng vẻ vang vào ngày 7/1/1979, kịp thời cứu sống hàng triệu người bên bờ vực cái chết, mang lại cho nhân dân tất cả mọi quyền và tự do đã bị tước đi hoàn toàn dưới chế độ Pol Pot…”. Có thể ví Việt Nam như “anh hùng giải phóng dân tộc” đối với nước bạn Camppuchia. Ấy vậy, mà kẻ “chọc gây bánh xe” Việt Tân lại cho rằng Việt Nam đi xâm chiếm Campuchia.
Ngoài ra, xuất phát từ những mâu thuẫn giữa Liên Xô và Trung Quốc trong vấn đề Việt Nam chống Mĩ và ý đồ lôi kéo Việt Nam trở thành đồng minh không thành công, Trung Quốc đã có những hành động gây bất lợi cho Việt Nam như bắt tay với Mĩ (năm 1972), ủng hộ chế độ Pol Pot ở Campuchia, cuối cùng là mang quân đi xâm lược các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam (tháng 02 năm 1979). Cuộc chiến tranh phi nghĩa đó, một lần nữa khẳng định: Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng kiên cường, bất khuất, kiên định trên trên con đường “độc lập, tự do của dân tộc” mà không cường quốc nào, kẻ thù nào có thể chiến thắng.
Thứ hai: Sự tan ra của Đông Âu và Liên Xô có thể nói là quy luật khách quan của sự đào thải. Tuy nhiên, bằng sự vận dụng sáng tạo, kiên định đi theo con đường Chủ nghĩa Mác-LêNin, và tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dầy công vun đắp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng linh hoạt các thể chế chính trị, tạo bước đột phá về mọi mặt, kinh tế, chính trị, phát triển ngoại giao, hợp tác hoà bình hữu nghị, cùng phát triển. Việt Nam ngày càng phát triển hội nhập các tổ chức chính trị trong khu vực và thế giới, đưa đất nước từ một đất nước thuộc địa, mới dành được độc lập, tự do trở thành một nước đang phát triển như ngày nay.
Thứ ba: Mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đã nhiều lần diễn ra xung đột. Song dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hai nước đã có những bước tiến đáng ghi nhận trong hợp tác, hoà bình, cùng phát triển. Cụ thể như: phương châm 16 chữ thúc đẩy quan hệ hai nước trong thế kỷ 21 là "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai".
Với những luận điệu xuyên tạc của những kẻ “bán nước cầu vinh” như Việt Tân nhằm bôi nhọ hình ảnh của Đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự thật luôn phơi bày bản chất của những kẻ “bám váy xứ người” chỉ để lấy lòng “kẻ ban ơn” cho miếng “phomai”. Năm mươi năm đã qua đi nhưng nỗi nhục ê chề của những kẻ phản quốc vẫn âm ỷ như những ngọn đuốc ngoài hải đăng xa khơi. Những kẻ vẫn luôn nhen nhóm tạo phản “nơi đất mẹ đã sinh ra” với thủ đoạn “tập hợp những người Việt yêu dân chủ, khát vọng Canh tân con người và Canh tân Việt Nam” dưới chế độ đa nguyên, đa đảng nhằm lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Nếu như hai chữ “Quê hương” được ví như “Chùm khế ngọt”, thì giờ đây Việt Tân được ví như những con “đỉa bám váy sứ người” mặc sức tuyên truyền chống phá Việt Nam, nơi gọi là “chân trời tự do” để chờ được “ban ơn”. Giả xử, nếu một ngày Việt Tân “hết giá trị sử dụng, phải chăng cũng không còn nước mà về cho những kẻ vong ân bội nghĩa bán rẻ lương tri, nơi xứ người”…
Tác giả: 130