Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Hưng Yên

Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Hưng Yên Mái nhà chung

Trung tướng Mai Hoàng thông tin vụ bắt các nghi phạm b.ắ.n c.h.ế.t người nước ngoàiSáng 26-5, Trung tướng Mai Hoàng - Gi...
26/05/2026

Trung tướng Mai Hoàng thông tin vụ bắt các nghi phạm b.ắ.n c.h.ế.t người nước ngoài

Sáng 26-5, Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP.HCM, chủ trì buổi công bố thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ 'g.i.ế.t n.g.ư.ời' xảy ra vào tối 21-5 tại phường Bến Thành.

Dự buổi công bố thông tin còn có thượng tá Nguyễn Thành Hưng - Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM; đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an; Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của lãnh đạo Bộ Công an; sự hỗ trợ, phối hợp của các cục nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương có liên quan; mặc dù đối tượng hoạt động mang tính chuyên nghiệp, hết sức manh động, có sử dụng vũ khí quân dụng, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện...

Nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm bắt giữ đối tượng; không để các đối tượng tiếp tục gây án, xâm hại đến sức khỏe, tính mạng của người dân; lực lượng phối hợp đã kịp thời bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới Việt Nam - Campuchia chỉ chưa đầy 72 giờ sau khi gây án; di lý 2 đối tượng về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, bước đầu 2 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội; gây án theo sự chỉ đạo của một đối tượng ở nước ngoài.

Theo đó, ngày 14-5, hai đối tượng nhập cảnh vào TP.HCM qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất; tiến hành nghiên cứu quy luật hoạt động của 2 nạn nhân. Đến tối 21-5 ra tay sát hại 2 nạn nhân với 3 phát súng khi các nạn nhân và nhóm bạn vừa kết thúc bữa tiệc tại nhà hàng Cee'f.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng người Samoan là Vaa Vaa và Tafia Steve để tiếp tục điều tra về tội giết người.

Đồng thời, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp để làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng Nguyễn Trọng Nghĩa (24 tuổi; ngụ ấp 5 xã Mỹ Quý, tỉnh Tây Ninh; hành nghề dịch vụ vận chuyển hành khách tuyến TP.HCM - tỉnh Tây Ninh) và 7 đối tượng người Việt Nam có liên quan vì đã không tố giác tội phạm, giúp sức cho quá trình lẩn trốn của 2 thủ phạm.

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục điều tra mở rộng vụ án; xử lý nghiêm, triệt để các đối tượng có liên quan. Kết quả khám phá nhanh vụ án giết người do 2 thủ phạm người Samoan thực hiện thể hiện trình độ, bản lĩnh, quyết tâm và lời hứa của lực lượng công an trước Đảng và nhân dân, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
St/BCA

26/05/2026

THỦ ĐOẠN GIẢ DANH LỰC LƯỢNG CÔNG AN LIÊN HỆ NGƯỜI NHÀ CỦA NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, NGƯỜI BỊ TẠM GIAM VÀ PHẠM NHÂN ĐỂ THỰC HIỆN HÀNH VI LỪA ĐẢO, CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

🤩🌟
26/05/2026

🤩🌟

Phân trại tạm giam Tiên Lữ nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ các phiên tòa

✊👍⭐️
26/05/2026

✊👍⭐️

Phân trại tạm giam Mỹ Hào tập huấn sử dụng thiết bị nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ

Những ngày cuối tháng 5 tại Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), phạm nhân Lê Hoàng Yến gần như không ngủ được. Sau hơn 2 năm ...
24/05/2026

Những ngày cuối tháng 5 tại Trại giam Thanh Xuân (Hà Nội), phạm nhân Lê Hoàng Yến gần như không ngủ được. Sau hơn 2 năm rưỡi chấp hành án, người phụ nữ sinh năm 1975 nằm trong diện được xét đặc xá dịp 1/6/2026. Nhưng điều khiến chị thấp thỏm nhất không phải chuyện được ra tù sớm, mà là mong muốn kịp trở về khi mẹ già vẫn còn đủ khỏe để nhìn thấy con gái bước qua cánh cổng trại giam.

Trước khi vướng vòng lao lý với bản án 7 năm tù về tội chiếm đ.oạt t.ài s.ản, chị từng là chuyên viên trong ngành nội vụ. Sinh ra trong gia đình có truyền thống tri thức ở Hà Nội, mẹ là giáo viên cấp 3 đã nghỉ hưu, bố từng giảng dạy đại học, chị có công việc ổn định, cuộc sống đủ đầy với nhà cửa, ô tô và khả năng chăm lo cho mẹ già cùng hai con.

“Ngày trước tôi luôn nghĩ mình đủ bản lĩnh để lo cho gia đình. Tôi tự lập, tự làm kinh tế, nuôi mẹ, nuôi con. Không bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải vào đây”, chị nói nhỏ trong phòng tiếp chuyện của trại giam.

Biến cố đến quá nhanh khiến người phụ nữ từng quen với công việc bàn giấy và những mối quan hệ xã hội không kịp tin cuộc đời mình lại rẽ sang hướng khác. Chị kể khoảng thời gian bị tạm giam suốt 13 tháng là những ngày khủng khiếp nhất. Sự bí bách, chờ đợi và nỗi sợ về bản án khiến nhiều đêm chị không thể ngủ.

Nhưng điều khiến chị day dứt nhất sau song sắt không phải tài sản hay danh dự đã mất, mà là người mẹ năm nay đã 75 tuổi. Người mẹ cả đời đứng lớp, về già vẫn phải bán tài sản để khắc phục hậu quả cho con gái. Có những mảnh đất đang lên giá nhưng vì áp lực nợ nần và sự dọa ép từ bên ngoài, bà phải bán vội với giá rẻ.

“Mẹ tôi là giáo viên, cả đời chỉ biết dạy học. Người ta biết gia đình có chuyện nên ép giá, dọa dẫm”, chị nghẹn giọng.

Mỗi lần mẹ già vào trại thăm con, chị nói mình chỉ biết cúi mặt khóc. Có thời gian, người mẹ ăn chay trường, niệm Phật mỗi ngày chỉ vì mong giữ sức khỏe để chờ con trở về. Với phạm nhân Lê Hoàng Yến, đó là điều khiến chị thấy có lỗi nhiều nhất.

Sau hơn 2 năm cải tạo, điều giữ chị đi qua quãng thời gian ấy là gia đình. Con trai lớn đã 26 tuổi, con út đang học lớp 10 vẫn đều đặn vào thăm mẹ. Chị kể các con chưa bao giờ quay lưng.

“Khi mẹ trở về, dù còn tài sản hay không thì các con vẫn ở bên cạnh mẹ”.

Giờ đây, điều người phụ nữ ấy mong nhất là được đặc xá để trở về sống những ngày bình thường bên gia đình. Không phải để lấy lại cuộc sống cũ, mà chỉ để được chăm sóc mẹ già, đưa mẹ đi chùa như lời hứa nhiều năm chưa làm được, rồi từng bước gây dựng lại công việc để tiếp tục lo cho các con.

“Nếu được về, điều đầu tiên tôi muốn làm là ở cạnh mẹ”.

Theo Dân trí, tháng 5/2026
St/nvh

30/04/2026
17/04/2026
15/04/2026
02/04/2026

Address

Đường Yết Kiêu, Phường Phố Hiến
Tỉnh Hưng Yên

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trại Tạm giam số 1 - Công an tỉnh Hưng Yên posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share