22/11/2021
Chiến khu Ba Lòng, Đakrông trong tôi
Bài dự thi Cuộc thi viết về câu chuyện du lịch “Quảng Trị trong tôi” năm 2021
► Tác phẩm dự thi: “Vùng chiến khu xưa – một lần đến và trải nghiệm!”
►Tác giả: Ng Thị Phượng
►Mã số dự thi: 0391
----------------------------------------
Tôi - sinh ra và lớn lên từ nơi vùng quê nghèo ấy, nơi mà mọi người vẫn thường nhắc đến với lòng tự hào và rất đỗi thân thương – vùng chiến khu Ba Lòng.
Năm 1947, căn cứ địa kháng chiến của tỉnh Quảng Trị được hình thành là chiến khu Ba Lòng, bao gồm 3 xã Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc (ngày nay là 2 xã Triệu Nguyên và Ba Lòng).
Các bạn có biết không? Có lẽ trong ai cũng có một nơi để gọi là quê hương và với tôi nơi đây chính là nơi thiêng liêng và ngọt ngào ấy, như câu hát trong bài hát Quê hương “Quê hương là chùm khế ngọt, cho con trèo hái mỗi ngày…”. Chính vì điều đó, bây giờ khi đã lớn khôn và trưởng thành, một điều làm tôi mãi day dứt khôn nguôi đó là làm được gì cho nơi này để trả món nợ ân tình nuôi tôi lớn qua thời ấu thơ với biết bao kỉ niệm vui, buồn và hạnh phúc.
Nhắc đến vùng chiến khu Ba Lòng, với tôi đó như là một ân ái của thiên nhiên đèn bồi cho xứ sở đồi núi hiểm trở lại nghèo khó Đakrông – vùng đất phía Tây Nam Quảng Trị - một vùng đất thung lũng xanh mỡ màu, thơ mộng và bình yên, miền non xanh nước biếc, và không chỉ có thế, vùng chiến khu Ba Lòng sớm vươn dậy là đất anh hùng.
Men theo triền núi, dọc đường 588a, từ km 41 về đến vùng Chiến khu xưa từ 9-15km. Thiên nhiên tạo ra vùng chiến khu có kiểu địa hình thung lũng lòng chảo rộng lớn với bề mặt tương đối bằng phẳng. Địa hình hoàn toàn khác biệt so với phần lớn diện tích là đồi núi cao của huyện Đakrông và có lẽ khắp nơi trong dãy núi Trường Sơn thật hiếm có những thung lũng phì nhiêu màu mỡ như vậy.
Vào giai đoạn tranh đấu của khu vực Trị Thiên chống lại các cuộc càn quét của thực dân Pháp, tuyến đường sông Ba Lòng về đồng bằng đã trở thành tuyến vận tải chiến lược với phong trào cách mạng toàn khu. Tôi nhớ bài thơ “Cô lái đò” của Lương An có những câu: Đò em lên xuống Ba Lòng/ Chở người cán bộ lên vùng chiến khu…/ Tây lên mấy chuyến Ba Lòng/ Đò em dận nước cũng từng ấy phen. Với địa thế của vùng thung lũng biệt lập, lại được bao bọc xung quanh là đồi núi cao tạo thành bức trường thành bảo vệ, quân dân ta “tiến có thể đánh, lui có thể giữ”, những năm 1947 - 1954 Ba Lòng được xây dựng thành hậu cứ vững chắc cho phong trào cách mạng Quảng Trị, là nơi tập trung cơ quan đầu não kháng chiến của tỉnh và cả các cơ quan phân khu bộ Bình Trị Thiên. Cuộc sống và chiến đấu của quân dân Quảng Trị ở chiến khu Ba Lòng trong thời kỳ này đã được phản ánh một cách khá đầy đủ trong nhiều sách vở tài liệu hay trong các hồi ký, nghĩ không cần nhắc lại làm gì. Điều thú vị đối với tôi khi đọc lại, ấy là khi quyết định chuyển toàn bộ cơ quan đầu não của tỉnh từ đồng bằng lên Ba Lòng xây dựng căn cứ địa lâu dài, Tỉnh ủy Quảng Trị đã nhận định vùng chiến khu Ba Lòng đất đai màu mỡ, nguồn nước và lâm thổ sản dồi dào, bảo đảm cho lực lượng kháng chiến ở đây có thể sản xuất, tự cung tự cấp trong điều kiện bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài. Và quả thực trong mấy năm là chiến khu, phong trào sản xuất diễn ra sôi nổi ở Ba Lòng, thu về những mùa bội thu lương thực không chỉ góp phần cung cấp đầy đủ cho toàn quân, dân trong chiến khu, mà còn cứu trợ đồng bào vùng đồng bằng Trị Thiên trong những lần hạn hán, mất mùa lúa. Thế mới thấy tính chiến lược và thế mạnh của thung lũng Ba Lòng.
Ngày nay về vùng chiến khu, mọi người sẽ được chứng kiến nhiều đổi thay. Vùng đất nghèo ngày ấy bây giờ đang từng ngày thay da đổi thịt. Củ khoai, bắp ngô, hạt lạc… không còn là món ăn thay cơm, mà về đây mọi người sẽ được thưởng thức những bắp ngô thơm lừng, hạt lạc béo ngậy, bát cơm ngạt ngào của hương vị phù sa của dòng sông Ba Lòng. Chiều chiều các bạn sẽ thấy bình yên đến lạ bên những triền sông cỏ xanh mơn mởn, đàn trâu no gặm cỏ nhởn nhơ. Yêu sao những bến đò thơ mộng, hay cảnh hoàng hôn trên cầu tràn – nhịp cầu nối những bờ vui của hai xã Triệu Nguyên – Ba Lòng. Nếu về đây vào những ngày tháng 3, chúng ta sẽ được hòa mình trong những vườn hoa sâm, hoa hướng dương rực rỡ cả một vùng trời với các cô thôn nữ duyên dáng, đáng yêu của vùng đất này. Đặc biệt về nơi đây vào dịp tháng hè mọi người sẽ được trải nghiệm làm bác nông dân tay cày, tay cuốc, thu hoạch lạc ngô, dưa hấu, củ sâm… Yêu sao cái cuộc sống bình dị này đến lạ, không còn cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi, bon chen nơi thành thị hằng ngày. Bên cạnh đó, chúng ta hãy hướng về nguồn, về với vùng đất anh hùng, hào kiệt, nơi ấy có di tích lịch sử Quân đoàn 2 là một trong những quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược đầu tiên của Quân đội ta - nơi có tượng đài tưởng nhớ các anh hùng đã ngã xuống. Khu di tích thành lập quân đoàn nằm trong quần thể khu di tích Chiến khu Ba Lòng; công trình không chỉ là địa chỉ đỏ đánh dấu mốc son đầu tiên trong lịch sử xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đoàn 2 mà còn là tượng đài của tình đoàn kết quân dân; đã tái hiện sống động nơi ra đời của một quân đoàn huyền thoại, trên chính mảnh đất chiến trường xưa. Trung tâm công trình là khu nhà bia ghi dấu những mốc son lịch sử và hai bức phù điêu khắc họa quá trình xây dựng , chiến đấu và trưởng thành của Quân đoàn 2 từ ngày đầu thành lập.
Tiến về phía thôn Tà Lang, là cụm công trình Khu lưu niệm thành lập Trung đoàn 6 được xây dựng trên diện tích 3.000m2 với các hạng mục: Nhà lưu niệm, sân hành lễ, tượng điêu khắc hình tượng người chiến sĩ giải phóng quân và đồng bào các dân tộc tại Chiến khu Ba Lòng, bia ghi danh tuổi trẻ và các tổ chức, cá nhân ủng hộ xây dựng công trình, sân vườn, cây xanh, khuôn viên hàng rào. Đây là nơi để giáo dục truyền thống cách mạng, văn hóa tốt đẹp, tinh thần yêu nước của các thế hệ cha anh cho thế hệ hôm nay và mai sau.
Để được đến và trải nghiệm những điều mới mẻ này, các bạn hãy thử một lần thong d**g trên chiếc xe máy về với vùng đất mến khách và rất đổi yên bình – Vùng chiến khu Ba Lòng. Đi để thêm yêu và tự hào về Quảng Trị nói riêng và về đất nước Việt Nam mình các bạn nhé. Chúng tôi, những người dân thôn quê mộc mạc, chân chất nơi đây luôn sẵn sàng chờ và chào đón các bạn với tình yêu và lòng mến khách nồng nhiệt.
--------------------------------------
Thông tin chi tiết Cuộc thi được đăng tải tại:
►Website IPA: https://ipa.quangtri.gov.vn/vi/tin-tuc-su-kien/tin-du-lich/ke-hoach-va-the-le-cuoc-thi-quang-tri-trong-toi-2021-238.html
►Hoặc Website cuộc thi: https://quangtritrongtoi.com
►Hotline cuộc thi: 0912.995.005 (Ms. Phượng); 0916.011.268 (Ms. Hà Anh)