21/09/2020
Kinh Nghiệm Du Lịch Đảo Lý Sơn 🏖😍😍😍😍😍
Lần đầu tiên mình đi du lịch mà vừa đáp xuống sân bay Nội Bài đã ngồi viết lạch cạch review như thế này . Vì thật sự quá là thích nơi đây 😍. Ngày trước cứ suýt soa muốn đi Maldives . Bây giờ có Lý Sơn không khác gì Maldives thứ 2 🥰🥰🥰🥰.
🧜🏻♀️Đầu tiên bọn mình có 4 đứa . Đặt vé VietNam Airlines khứ hồi cả đi và về là 1t500k , bay sáng mùng 8/4 về sáng 11/4 . Rẻ hơn cả vé Vietjet , nếu bạn nào có dự định đi trong tháng 4 đến 20/5 vé VietNam Airlines đang khuyến mại chỉ còn 1t150k khứ hồi 🤣🤣🤣. Không đi thì tiếc lắm luôn
🧜🏻♀️ Về khách sạn bọn mình chọn để dừng chân ở Lý Sơn , bọn mình đã phân vân khá lâu , bản thân mình là người thích được chụp ảnh đẹp , đi du lịch mà không có ảnh đẹp mang về lưu giữ thì coi như chuyến du lịch đó của mình trừ 50 điểm trong tổng điểm 100 rồi 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣. Mà các bạn đồng minh hành trình trong chuyến đi cùng mình đa số đều không biết chụp ảnh gì hết 🙄. Mình cũng đã tham khảo một số bạn đi trước thì đều được chia sẻ Lý Sơn không có gì cả , chỉ ở 2 ngày là chán sau đó nên về Hội An chơi 🤒. Bước đầu nghe đã nản , Không ai chụp ảnh đẹp , Không có gì chơi thì đến Lý Sơn làm gì chọn địa điểm khác đến sẽ tốt hơn . Nhưng vì đã lỡ book vé nên đành tặc lưỡi xách ba lô và đi vậy 😂😂😂😂😂😂😂. Mình được chia sẻ một khách sạn ngay Cầu Cảng , vì bạn ý lần nào đến Lý Sơn cũng ở đây .ở Cầu Cảng buổi tối tấp nập nhiều hàng quán đông vui . Còn khách sạn Mường Thanh to nhất Lý Sơn thì đc chia sẻ là ở đó khá buồn không có gì hết , tối muốn đi chơi phải đi xe một đoạn khá dài lên Cầu Cảng mới có chỗ ăn chơi . Nên ban đầu mình định đặt phòng ở gần Cầu Cảng trên đảo Lý Sơn . Một chị đồng minh đi cùng mình đã gợi ý cho cả nhóm ở HomeStay . Anh chủ nhà chụp ảnh vô cùng có tâm và deep 😌. Mình chưa ở homestay bao giờ , mới đầu nghe cũng không thấy thích thú lắm , nhưng quan trọng là có anh chủ nhà chụp ảnh đẹp , có tâm , là úi zời ơi mình ưng lắm 🤣🤣🤣🤣, gật đầu quất luôn trong phút mốt .
🧜🏻♀️ Hà Nội - Chu Lai ✈️
Ngày đầu tiên ,sáng 8/4 . 6h kém 20 bọn mình có mặt ở sân bay Nội Bài . 6h45 bọn mình bay , 8h 15 bọn mình có mặt ở sân bay Chu Lai , vì quen nhìn sân bay to như Nội Bài nên đến Chu Lai cảm thấy sân bay bé síu có chút hơi lại lẫm 😂, ít lượt chuyến nên mọi thứ nhẹ nhàng lắm 😌. Đã tham khảo giá taxi , từ Sân bay đến Cảng Sa Kỳ. Xe 4 chỗ giao động từ 400-500k . nhưng bọn mình vẫn bị sợ tâm lí cò mồi chặt chém 😂, nên ra nhờ anh An Ninh Sân Bay đón xe cho . Anh đón cho bọn mình xe 4 chỗ về Cảng Sa Kỳ Có 300k thôi à 😌 quá rẻ cho một cuộc tình 🤣🤣🤣🤣. Vé tàu 1 chiều đến Lý Sơn cho 1 người là 178k . Tàu khá to , đẹp và sạch sẽ đi mất khoảng 45p là đến Lý Sơn rồi ✌🏻
🧜🏻♀️ Sau khi lên đảo , bọn mình call cho anh Minh chủ nhà Homestay , anh điều xe ra đón 4 đứa mình , xe kiểu như xe tuk tuk zống bên Thái Lan 🤣🤣🤣 nên làm mình có cảm giác như đang đi Thái Lan vại , xe chờ đón 1 nhóm 4 người nữa( đều là các chị u 50 mà xì teen vô đối 🥰) trên quãng đường về Homestay nhà anh Minh , 2 nhóm đã làm quen kết thân cùng nhau khám phá Lý Sơn . Đến homestay nhà anh Minh khi bước vào mình cảm giác như đang vào một gia đình người dân nào đó trên đảo . Phòng của 4 đứa mình nhỏ nhỏ xinh xinh , có điều hoà , quạt các thứ khá đầy đủ . Bọn mình ăn bữa trưa đầu tiên , cảm thấy toàn món lạ lẫm không à 😂, nhưng ngon thật sự luôn , mình là đứa lười ăn mà bữa đầu đã đả hết 2 bát cơm , các món trên bàn đêu bị bọn mik ăn sạch không xót món nào .
🧜🏻♀️ Buổi chiều đầu tiên 8/4 . Anh Minh dẫn 8 người bọn mình đi chùa Hang và núi Thới Lới . 8 người quyết định gọi một chiếc xe ô tô 7 chỗ , đưa đón đi và về hết 400k . ( 400k chia 8 rẻ quá rồi đúng k 😌) . Bữa tối , 8 người quyết định ăn nướng , mình có thể đi chợ mua đồ về để chị gái anh Minh nấu cho ăn ( chị gái anh Minh nấu ăn cực ngon , lúc đầu bọn mình cứ tưởng là Vợ anh) vì còn bận đi chơi và chụp ảnh nên chị Hai đã tự đi chợ và về nấu cho bọn mình ăn , Bữa tối ăn ngoài ban công gió biển mát rượi , bọn mình đặt món cua Huỳnh Đế , tôm , mực , Ốc gì đó mình quên tên rồi 😂😂, toàn gọi là ốc mặt trăng cho 8 người ăn . Còn anh Minh nướng mực vs tôm cho bọn mình luôn , bữa tối lịch sử ăn quá trời là ăn , ngon nức nở . Về cơ bản bình thường mình đi du lịch về toàn bị tụt kí vì chơi nhiều hơn ăn , mà ở đây láo ngáo mình còn tăng cân , mỗi bữa chị Hai sẽ nấu cho bạn ăn một loại cá khác nhau . Cá nào cũng ngon suýt soa luôn huhu 😭 nhắc đến lại muốn thèm . Nên tất cả các bữa trừ bữa sáng bọn mình đều trọn ăn luôn ở nhà anh Minh . cả gia đình đều đáng yêu dễ thương vô cùng 🥰. À không , phải nói người dân trên đảo Lý Sơn đều đáng yêu chân thật . Khách du lịch đến đó không phải lo lắng , bị lừa hay chặt chém gì cả . 😉
🧜🏻♀️ Ngày thứ 2 buổi sáng bọn mình ăn sáng gần nhà . Và vẫn thuê xe 7 chỗ đi Đảo bé . Từ đảo lớn sang đảo bé đi tàu mất khoảng 15p , vé tàu 80k 1 người/ lượt nhé. Đến đảo bé thì thật sự quá đỗi xik đẹp , nước biển xanh ngắt . Chụp ảnh và bơi lội đến 11h trưa bọn mình về nhà ăn cơm . Chiều dự định 15h là đi miệng núi lửa và đê chắn sóng , nhưng vì ngủ kĩ quá đến tận 16h30 chiều lúc đó nắng gần tắt rồi nên 4 đứa thuê xe máy nhà anh Minh ra chụp ảnh với cây hoa giấy 500 năm 😂😂😂 theo như thông tin đại chúng bảo vậy , sau đó bọn mình ra ngắm hoàng hôn ở đê chắn sóng . Ngắm hoàng hôn thôi mà cũng có những bức hình hịn mịn lắm . Hoàng hôn trên đảo đẹp , và lãng mạn vô cùng .
🧜🏻♀️ Ngày thứ 3 , Dự định zậy sớm để đi ngắm bình minh cuối cùng không zậy được 🤣🤣🤣🤣. Các bạn muốn ngắm và chụp ảnh với bình minh xác định 4h sáng cắp nách zậy . 7h 30 bọn mình di chuyển bằng xe máy ra thăm cổng Tò Vò . Muốn có ảnh đẹp với cổng Tò Vò phải đi từ sớm không sẽ rất đông là không có ảnh đẹp đâu 😉. Chụp ảnh được 1 lúc sau đó lên ăn sáng và uống nước xu xoa món nước đặc trưng của đảo , mình khá thích uống vì nó mát và có gừng đi nắng cả ngày uống tốt lắm . Rồi bắt gặp dân chài đi đánh bắt ở biển về 🤣🤣 các bạn nên chớp thời cơ mua cá luôn , quá tươi ngon và rẻ lắm . Mình mua 1 con cá bự trà bá mà 120k đó 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 , nhưng không biết tên cá đâu hâhhah .nếu trần trừ không mu đảm bảo hối hận k kịp , vì họ lên đến bờ chốc lát là bán hết veo lun đó 🤒. . Sau đó bọn mình di chuyển ra Hang Câu . Trời ơi ở đây đẹp zã man đẹp , các bạn có thể mua đồ mang ra đây cắm trại và nướng đồ ăn ở đây được , nhưng vì chiều bọn mình về rồi nên hẹn một dịp khác làm điều đó . Mình không biết bơi 😂, nên lúc ở đảo bé khôg chụp đc con ảnh nào bơi nặn với đại dương . Vì để mik thực hiện được cảm giác nổi lềnh bềnh giữa biển , anh Minh đã hi sinh ướt lun bộ đồ để zậy mình nổi 😍. Vừa là chủ nhà , kiêm thợ chụp ảnh , kiêm lun sáng tạo dáng chụp 🤣🤣🤣 chỉnh dáng chút 1 , lại kiêm lun thầy zậy nổi 🥰🥰. Mọi thứ đều sẽ hoàn hảo nếu gặp anh Minh ✌🏻. Tóm lại ổng nhiệt tình zã man luôn . Sau đó bọn mình trở về nhà tắm zặt , ăn cơm , xắp đồ ra về . Chị Hai còn mua zùm bọn mình 2 con mực bự mỗi con 2 cân cho 4 đứa mang về làm quà 🤣🤣🤣, Hải sản ở đây ngon và rẻ lắm . Cảm zác lúc xắp về buồn thiu thiu , chị trưởng đoàn của 4 chị đi cùng còn đi giữa đường rồi mới nhớ là quên không thanh toán tiền phòng cho anh Minh 🤣🤣 mà cũng không thấy ô nói gì luôn cơ . Nên gọi và ck vào tài khoản kakaka. À quên đầu ngõ nhà anh Minh có quán bán nước dừa , quả dừa nó to hơn cả đầu người 🤣🤣, to vật vã , uống ngọt lử và cạo lun cả cùi cho mang về ăn . Giá 25k 1 quả 😍
🧜🏻♀️ Chiều rời Lý Sơn xink đẹp bọn mình đến Thành Phố Quảng Ngãi , định ra biển Mỹ Khê tắm nhưng buồn ngủ và khá mệt nên thôi . Bọn mình đặt khách sạn ngay gần chợ đêm của Thành phố , giá 1 đêm 350k 1 phòng . Khách sạn nằm giữa trung tâm lun , đi bộ là ra các hàng quán , chợ đêm uống , Ở đây không có gì đặc sắc , chiều bọn mình đi dạo ăn đồ ăn vặt , uống sinh tố hoa quả . Tối đi hát karaoke gần khách sạn , sau đó đi ăn chân gà nướng 🤣🤣 chân gà nướng ngon zã man mỗi tội chờ lâu mút chỉ vì đông quá .
🧜🏻♀️ Sáng hôm sau 6h30 sáng anh taxi buổi đầu đón bọn mình từ Sân Bay ra cảng Sa Kỳ lại đón bọn mình ra Sân bay . Phí đón từ Cảng Sa Kỳ lên Thành Phố Quảng Ngãi , và Từ Quảng Ngãi đến Sân Bay Chu Lai là 620k ✌🏻. Anh ý còn đặc biệt giúp bọn mình đem mực đóng thùng đem ra tiệm gửi tủ đông lạnh .
🧜🏻♀️ Chuyến đi của bọn mình thành công mĩ mãn luôn . Mỗi đứa hết 4t . Ăn hải sản , ngủ nghỉ , đi lại . Không tính quà cáp nhé 🥰🥰🥰🥰.
🏖Vì lí do quá nhiều ảnh đẹp , chưa up lên hết được , mình sẽ up từ từ ảnh những thứ mình đã chia sẻ lên sau 🤣🤣🤣 . Up tạm ảnh chụp với cây hoa giấy nhé 😌.
Nguồn: Nguyễn Vinh