Mỗi Ngày Một Tin Tốt, Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Đẹp

Mỗi Ngày Một Tin Tốt, Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Đẹp Đoàn Thanh Niên xã Trà Giang

🎊CÔNG AN XÃ SA BÌNH NHANH CHÓNG XÁC MINH, TRAO TRẢ TÀI SẢN CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI💢Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sa...
29/03/2026

🎊CÔNG AN XÃ SA BÌNH NHANH CHÓNG XÁC MINH, TRAO TRẢ TÀI SẢN CHO NGƯỜI ĐÁNH RƠI
💢Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Sa Bình đã nhanh chóng tiến hành xác minh các thông tin liên quan đến công dân đánh rơi tài sản và khẩn trương triển khai các biện pháp để tìm kiếm chủ sở hữu. Việc trao trả được thực hiện nhanh chóng, công khai, đúng quy định, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong công tác phục vụ nhân dân. Hành động ý nghĩa này không chỉ giúp người dân nhận lại tài sản mà còn góp phần củng cố niềm tin, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an gần dân, vì dân.
✍️Minh Hoàng - CAX Sa Bình

HÀNH ĐỘNG ĐẸP: NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI, TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT!Một câu chuyện ấm lòng vừa diễn ra tại xã Ba Gia, minh chứng cho ti...
11/03/2026

HÀNH ĐỘNG ĐẸP: NHẶT ĐƯỢC
CỦA RƠI, TRẢ NGƯỜI ĐÁNH MẤT!
Một câu chuyện ấm lòng vừa diễn ra tại xã Ba Gia, minh chứng cho tinh thần "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ" và sự tận tụy của lực lượng Công an xã trong việc hỗ trợ nhân dân.
📍 Sự việc cụ thể: Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 24/12 vừa qua, em Võ Nguyễn Quỳnh Nhi (SN 2009, trú tại thôn Phú Thành, xã Ba Gia) trong lúc tham gia chơi thể thao tại nhà thi đấu đa năng trường THPT Ba Gia đã sơ ý đánh rơi 01 chiếc điện thoại iPhone XS.
🔍 Hành trình tìm kiếm: Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ em Nhi, Công an xã Ba Gia đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân trên địa bàn.
🌟 Kết quả ngọt ngào: Đến 14 giờ 30 ngày 25/02/2026, nhờ sức lan tỏa của công tác tuyên truyền, cháu Nguyễn Chánh Phong (sinh năm 2017, hiện là học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Tịnh Bắc) đã liên hệ với Công an xã để trao trả lại chiếc điện thoại mà cháu nhặt được.
Trước sự chứng kiến của các chiến sĩ Công an xã, chiếc điện thoại đã được trao tận tay cho em Quỳnh Nhi trong niềm vui mừng khôn xiết.
Biểu dương tinh thần trung thực, "nhặt được của rơi, trả người đánh mất" của cháu Nguyễn Chánh Phong. Cháu là tấm gương sáng cho bạn bè trang lứa noi theo.
Bên cạnh đó cũng thấy được sự sâu sát và trách nhiệm của Công an xã Ba Gia đã luôn đồng hành, hỗ trợ kịp thời để niềm vui của người dân được trọn vẹn.
Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn! Hãy cùng lan tỏa câu chuyện đẹp này để nhân lên những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. 💙

22/01/2026
NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI, TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH MẤT – HÀNH ĐỘNG ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNGVào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/01/2026, tại ...
20/01/2026

NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI, TRẢ LẠI NGƯỜI ĐÁNH MẤT – HÀNH ĐỘNG ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 14/01/2026, tại khu vực cầu Bàn Bạc, đoạn đường thuộc thôn Phú An, xã Đông Trà Bồng, trên đường đi học từ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Phú về nhà, hai em Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc và Nguyễn Hoàng Mỹ Châu (sinh ngày 22/3/2012), học sinh lớp 8A, cùng trú tại thôn Phú An, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã nhặt được 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A15S, màu xanh đen.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, với tinh thần trung thực và ý thức trách nhiệm, hai em đã chủ động mang chiếc điện thoại đến Trực ban Công an xã Đông Trà Bồng để trình báo, nhờ lực lượng Công an hỗ trợ tìm và trả lại cho người bị đánh mất. Trực ban Công an xã đã tiếp nhận tài sản theo đúng quy định và tiến hành thông báo công khai trên Trang fanpage Công an xã Đông Trà Bồng để tìm chủ sở hữu.
Đến 10 giờ 00 phút ngày 17/01/2026, anh Hồ Văn Sâm (sinh ngày 18/6/1990; quê quán: xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi; nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, thôn 1, xã Đông Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi) đã đến Công an xã Đông Trà Bồng làm thủ tục và được trao trả lại chiếc điện thoại bị đánh rơi.
Hành động của hai em Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc và Nguyễn Hoàng Mỹ Châu tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện rõ phẩm chất trung thực, lòng nhân ái và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng. Đây là tấm gương sáng về “người tốt, việc tốt”, rất đáng được biểu dương, lan tỏa, đặc biệt trong môi trường học đường nhằm giáo dục đạo đức, lối sống đẹp cho thế hệ trẻ.
Qua hành động trên, Công an xã Đông Trà Bồng trân trọng tuyên dương tinh thần nhặt được của rơi, trả lại người bị mất của hai em Nguyễn Hoàng Mỹ Ngọc và Nguyễn Hoàng Mỹ Châu; đồng thời mong muốn những hành động đẹp, nghĩa cử cao quý như vậy sẽ ngày càng được nhân rộng trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, giàu lòng nhân ái và trách nhiệm.

CÔNG AN XÃ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN NHẶT ĐƯỢC VÀNG TRẢ LẠI CHO NGƯỜI BỊ MẤTVào khoảng 11 giờ 00 phút ngày 17/01/2026, chị Lê Thị...
20/01/2026

CÔNG AN XÃ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN NHẶT ĐƯỢC VÀNG TRẢ LẠI CHO NGƯỜI BỊ MẤT
Vào khoảng 11 giờ 00 phút ngày 17/01/2026, chị Lê Thị Hạnh (trú tại thôn Thanh An, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đến UBND xã Nghĩa An (cũ) để làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thì nhặt được 01 chiếc nhẫn vàng loại 02 chỉ. Ngay sau đó, chị Hạnh đã đến Công an xã An Phú để giao nộp và nhờ hỗ trợ tìm người đánh rơi tài sản.
Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, chị Đỗ Thị Thơ (trú tại thôn Phổ Trung, xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) đến Công an xã An Phú trình báo việc bị mất 01 chiếc nhẫn vàng loại 02 chỉ. Qua xác minh, cơ quan Công an xác định chiếc nhẫn do chị Hạnh nhặt được chính là tài sản của chị Thơ.
Công an xã An Phú đã tiến hành làm thủ tục và trao trả lại chiếc nhẫn cho chị Đỗ Thị Thơ theo quy định.
CAX An Phú

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNGGiữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm Ất Tỵ, người người, nhà nhà tất bật hoàn t...
16/01/2026

NGHĨA CỬ CAO ĐẸP GIỮA ĐỜI THƯỜNG
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày cuối năm Ất Tỵ, người người, nhà nhà tất bật hoàn thiện công việc để chuẩn bị chào đón một năm mới thịnh vượng và phồn vinh. Sáng ngày 13/01/2026, cũng như mọi hôm, sau khi xong việc giảng dạy ở trường, chị Phan Hoàng Trang, sinh năm 1994, trú tại thôn Chú Tượng, xã Long Phụng - Giáo viên trường THCS Đức Hiệp ra chợ để mua ít mớ rau, vài lạng thịt để chăm lo cho bữa trưa của gia đình, trên đường về chị phát hiện một sấp tiền mặt (5.000.000 đồng) nằm sõng soài trên mặt đất, chị nhặt lấy và đứng chờ ở đấy nhưng mãi chẳng thấy ai đến tìm. Dù số tiền không nhỏ đối với bất kỳ ai, nhất là thời điểm Tết nguyên đáng Bính Ngọ cận kề; hiểu được sự lo lắng và buồn bã của người đánh rơi, không chút do dự, chị đã nhanh chóng mang số tiền ấy đến trình báo và giao nộp cho Công an xã Long Phụng.
Với tinh thần trách nhiệm, đầy nhiệt huyết cùng sự lan tỏa rộng rãi của cộng đồng mạng, Công an xã đã xác minh và liên hệ được với chủ nhân số tiền trên là ông Phan Hùng, sinh năm 1935, thường trú tại thôn Chú Tượng, xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi, một cụ ông đã ngoài 90 tuổi. Khi nhận lại số tiền đã mất, ông đã không dấu được nỗi xúc động. Đối với ông, 5 triệu đồng là số tiền tích góp để lo sinh hoạt và thuốc men, tưởng chừng đã mất trắng. Ông nghẹn ngào với giọng nói run run, đôi mắt rưng rưng gửi lời cảm ơn chân thành đến cô giáo và lực lượng Công an xã đã giúp ông tìm lại được tài sản quý giá.
Việc làm của cô giáo tuy giản dị nhưng vô cùng cao đẹp, thể hiện rõ phẩm chất đạo đức, lối sống trung thực, nhân văn và cao thượng của một người nhà giáo - người không chỉ dạy những con chữ mà còn dạy cách làm người tử tế bằng chính hành động của mình. Nghĩa cử cao đẹp ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa thông điêp tích cực về vẻ đẹp của lòng trung thực và nhân ái, đây thực sự là tấm gương “người tốt, việc tốt” rất đáng trân trọng, biểu dương và nhân rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố niềm tin của Nhân dân vào những giá trị tốt đẹp của cuộc sống.

Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớnKhoảng 15 giờ 40 phút chiều ngày 02/01/2026, anh N...
09/01/2026

Nhặt được của rơi, trả lại người đánh mất – Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn

Khoảng 15 giờ 40 phút chiều ngày 02/01/2026, anh Nguyễn Tuấn Anh (Sinh năm: 1993; hộ khẩu thường trú tại thôn 3, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi) trong quá trình đi lại tại xã Kon Braih đã nhặt được 01 chiếc điện thoại iPhone 12 Pro Max do người khác đánh rơi.

Với tinh thần trách nhiệm và lòng trung thực, anh Nguyễn Tuấn Anh đã chủ động mang tài sản đến trình báo, bàn giao cho Công an xã Kon Braih để xác minh, tìm chủ sở hữu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã đã khẩn trương xác minh và xác định chủ sở hữu chiếc điện thoại là anh Lê Song Hùng (Sinh năm: 1966; hộ khẩu thường trú tại thôn 9, xã Kon Braih, tỉnh Quảng Ngãi).

Đến khoảng 16 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Công an xã Kon Braih đã tiến hành trao trả lại tài sản bị đánh rơi cho anh Lê Song Hùng theo đúng quy định của pháp luật. Nhận lại tài sản, anh Hùng bày tỏ niềm vui và gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Tuấn Anh cùng lực lượng Công an xã Kon Braih.

Hành động đẹp của anh Nguyễn Tuấn Anh là việc làm đáng trân trọng và biểu dương, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp “Nhặt được của rơi, trả người đánh mất - Hành động nhỏ, ý nghĩa lớn”.

Đây là tấm gương người tốt, việc tốt tiêu biểu, cần được tuyên truyền, nhân rộng trong cộng đồng, góp phần xây dựng xã hội văn minh – nghĩa tình, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

CÔNG AN XÃ ĐĂK UI TRAO TRẢ TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI CHO CÔNG DÂNVào khoảng 7 giờ 00 phút, ngày 25/12/2025, Công an xã Đăk Ui ...
29/12/2025

CÔNG AN XÃ ĐĂK UI TRAO TRẢ TÀI SẢN BỊ ĐÁNH RƠI CHO CÔNG DÂN
Vào khoảng 7 giờ 00 phút, ngày 25/12/2025, Công an xã Đăk Ui đã tiếp nhận 01 chiếc ví do công dân A Cảnh (trú tại thôn Kon Năng Treang, xã Đăk Ui) nhặt được và bàn giao. Bên trong ví không có giấy tờ tùy thân và có một số tiền mặt tổng giá trị 3.750.000 (Ba triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng).
Sau khi tiến hành xác minh, Công an xã đã liên hệ và trao trả lại đầy đủ tài sản cho chị Y Xiên, trú tại thôn Kon Tu, xã Đăk Ui, tỉnh Quảng Ngãi.
Chị Y Xiên bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn tinh thần trách nhiệm của người dân nhặt được tài sản và sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Đăk Ui.
👉 Qua sự việc trên, Công an xã Đăk Ui trân trọng biểu dương nghĩa cử cao đẹp của công dân A Cảnh, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp của quần chúng nhân dân trong việc nhặt được của rơi – trả lại người mất, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, an ninh trật tự tại địa phương./.

NHẶT ĐƯỢC VÍ TIỀN, NGƯỜI DÂN MANG ĐẾN CÔNG AN ĐỂ TRẢ LẠI CHO DU KHÁCH - HÀNH ĐỘNG ĐẸP LAN TỎA GIÁ TRỊ TỬ TẾNgày 03-12, a...
04/12/2025

NHẶT ĐƯỢC VÍ TIỀN, NGƯỜI DÂN MANG ĐẾN CÔNG AN ĐỂ TRẢ LẠI CHO DU KHÁCH - HÀNH ĐỘNG ĐẸP LAN TỎA GIÁ TRỊ TỬ TẾ

Ngày 03-12, anh Nguyễn Kim Trung (SN 1974, trú phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) đã nhặt được một chiếc ví có nhiều giấy tờ tùy thân, thẻ ngân hàng, 13 tờ ngoại tệ các loại cùng hơn 07 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi phát hiện, anh Trung đã chủ động mang tài sản đến Công an phường Hội An Tây để trình báo, mong tìm lại chủ nhân.

Từ thông tin cung cấp, Công an phường đã khẩn trương xác minh và xác định chủ sở hữu là ông Kritofer Kenneth Richmond (SN 1977, quốc tịch Úc) – khách du lịch đang lưu trú trên địa bàn. Lực lượng Công an sau đó đã liên hệ, trao trả đầy đủ tài sản cho ông Kritofer.

Nhận lại ví cùng giấy tờ quan trọng, ông Kritofer bày tỏ sự xúc động, gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Kim Trung và Công an phường Hội An Tây vì đã nhanh chóng hỗ trợ, giúp ông yên tâm và cảm nhận sâu sắc tình người nơi mình ghé thăm.

Hành động trung thực của anh Nguyễn Kim Trung không chỉ thể hiện ý thức trách nhiệm, mà còn góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa của người Đà Nẵng – mảnh đất hiền hòa, nghĩa tình, nơi những giá trị tốt đẹp luôn được trân trọng và phát huy.

✨ Gương người tốt – việc tốt tại Sơn Linh ✨Chiều 28/11/2025, trên đường đến trường, hai em Giũ và Sương (học sinh lớp 7B...
01/12/2025

✨ Gương người tốt – việc tốt tại Sơn Linh ✨

Chiều 28/11/2025, trên đường đến trường, hai em Giũ và Sương (học sinh lớp 7B, Trường THCS Sơn Cao) đã nhặt được một chiếc ví tại thôn Làng Trăng, xã Sơn Linh. Ngay lập tức, hai em mang đến Công an xã Sơn Linh nhờ tìm người đánh rơi.

Bên trong ví có giấy tờ tùy thân mang tên Đinh Văn Sau (thôn Xà Ây) và 1.580.000 đồng. Công an xã đã liên hệ với cán bộ thôn để thông báo cho anh Sau đến nhận lại. Đến khoảng 15h30, anh Sau đã đến trụ sở Công an xã và vui mừng nhận lại tài sản, gửi lời cảm ơn đến hai em và lực lượng Công an.

Hành động đẹp của hai em Giũ và Sương thật đáng khen ngợi. Đây không chỉ thể hiện sự trung thực, nhân ái lan tỏa thông điệp ý nghĩa về việc làm tử tế trong cộng đồng mà còn mang ý nghĩa của tính giáo dục sâu sắc.❤️

QD- CAX Sơn Linh

✨💐 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT: NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ LẠI NGƯỜI LÀM MẤT ✨💐❤️ Vừa qua, anh Nguyễn Hữu Doanh, trú tại TDP 1,...
21/11/2025

✨💐 GƯƠNG NGƯỜI TỐT, VIỆC TỐT: NHẶT ĐƯỢC CỦA RƠI TRẢ LẠI NGƯỜI LÀM MẤT ✨💐
❤️ Vừa qua, anh Nguyễn Hữu Doanh, trú tại TDP 1, xã Đăk Hà đã có hành động đẹp, thể hiện tinh thần trung thực và trách nhiệm khi nhặt được của rơi và trả lại cho người bị mất.
🌱 Trong quá trình đi trên đường, anh Doanh nhặt được một chiếc ví màu đen, bên trong ví có một số loại giấy tờ và số tiền 1.297.000 đồng. Ngay sau đó, anh Doanh mang chiếc ví đến Công an xã Đăk Hà trình báo, nhờ xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại.
🌱 Qua xác minh, Công an xã Đăk Hà đã xác định chủ sở hữu chiếc ví là anh Đinh Văn Phá, trú tại xã Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi. Sau khi biết tin anh Phá đã đến Công an xã để nhận lại toàn bộ tài sản trên, anh rất vui mừng và bày tỏ cảm ơn chân thành đến anh Nguyễn Hữu Doanh và tập thể Công an xã Đăk Hà vì đã hỗ trợ giúp anh nhận lại được tài sản bị mất.
🌱 ❤️ Hành động của anh Nguyễn Hữu Doanh tuy giản dị nhưng mang giá trị nhân văn sâu sắc, thể hiện phẩm chất tốt đẹp, trung thực, nghĩa tình, sống đẹp vì cộng đồng.
✨💐❤️ Công an xã Đăk Hà trân trọng biểu dương và mong rằng nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Hữu Doanh sẽ tiếp tục được lan tỏa trong cộng đồng, góp phần xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vì một xã hội văn minh, an toàn và đoàn kết. 🇻🇳
an xã Đăk Hà

Address

Quang Ngai

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mỗi Ngày Một Tin Tốt, Mỗi Tuần Một Câu Chuyện Đẹp posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share