Hội Từ Thiện Đêm - Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư Và Có Hoàn Cảnh Khó Khăn

Hội Từ Thiện Đêm - Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư Và Có Hoàn Cảnh Khó Khăn Giúp đỡ các hoàn cảnh Vô Gia Cư, người lao động nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn

Nhóm được thành lập vào ngày 30/11/2014 do 1 nhóm những người bạn muốn đóng góp cho xã hội và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hoạt động chăm lo đến những người già và trẻ em vô gia cư, người lao động nghèo, hoàn cảnh khó khăn và bảo vệ môi trường. vào khoảng năm 2016 với sự bùng nổ của hoạt động phát quà đêm đã dẫn đến hệ lụy có rất nhiều người giả mạo vô gia cư để trục lợi từ các nhóm từ thiện. Nhóm đã quyết định thành lập SPY TEAM là đội ngũ những tình nguyên viên chuyên đi xác minh các trường hợp vô gia cư. Dựa vào thông tin của các SPY đưa về đã giúp ích rất nhiều để nhóm có thể trao món quà đến tay của những người khó khăn thực sự.

Trẻ Em Nhiễm HIV - Những Mầm Non Bị Bỏ QuênĐịnh kỳ 3 tháng một lần Hội Từ Thiện Đêm sẽ đến thăm các em nhỏ tại trung tâm...
28/01/2026

Trẻ Em Nhiễm HIV - Những Mầm Non Bị Bỏ Quên

Định kỳ 3 tháng một lần Hội Từ Thiện Đêm sẽ đến thăm các em nhỏ tại trung tâm trẻ em nhiễm HIV tại Ba Vì, Hà Nội

Những hình ảnh từ các chuyến thăm của Hội tại trung tâm cho thấy một sự thật đau lòng: Dù các em có thể có điều kiện sinh hoạt cơ bản đầy đủ, nhưng các em lại cực kỳ thiếu thốn về mặt tinh thần, thiếu sự quan tâm, thấu hiểu từ xã hội và cộng đồng. Lý do lớn nhất đến từ những quan niệm sai lầm và định kiến về căn bệnh HIV/AIDS, khiến các em bị cô lập, mặc cảm.

Những buổi tới thăm của Hội không chỉ là buổi tặng quà. Đó là những buổi giao lưu, trò chuyện, chơi đùa cùng các em. Các thành viên Hội mang đến không khí vui tươi, xóa đi rào cản vô hình, giúp các em cảm thấy được quan tâm và tự tin hơn khi tiếp xúc với những người từ thế giới bên ngoài. Những khoảnh khắc này chính là liều thuốc tinh thần quý giá, giúp các em thêm vững tin vào cuộc sống.

Vào ngày 1/2/2026 tới đây, Hội Từ thiện Đêm sẽ tiếp tục đến thăm trung tâm trẻ em nhiễm HIV. Để chuyến đi thêm phần ý nghĩa và mang lại nhiều niềm vui hơn nữa cho các em nhỏ, Hội Từ thiện Đêm rất mong nhận được sự chung tay ủng hộ của quý mạnh thường quân. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều là nguồn động viên to lớn, giúp các em có thêm những món quà, thêm những nụ cười và thêm niềm tin vào tương lai.

Người ta gọi đây là view triệu đô.Một góc nhìn mà người trẻ tụi mình thường mơ đến:Có một căn nhà nhỏ, buổi tối yên tĩnh...
19/01/2026

Người ta gọi đây là view triệu đô.
Một góc nhìn mà người trẻ tụi mình thường mơ đến:
Có một căn nhà nhỏ, buổi tối yên tĩnh, cầm tách cà phê ấm, nhìn ra thành phố, nhìn ra cây cầu sáng đèn, nhìn dòng người chảy qua đời mình.
Khi còn trẻ, khi đã ngã đủ nhiều, ước mơ đôi khi đơn giản lắm.
Chỉ là có một chốn để về, mẹ vẫn chờ ba dang rộng cửa, đôi khi là đủ đối với mình.
Mình đã từng nghĩ, nếu một ngày được đứng ở góc nhìn này, chắc hẳn cảm giác sẽ rất khác.
Rất đủ đầy. Rất bình yên.
Và rồi, thật bất ngờ, mình bắt gặp “ước mơ đó” khi mới ở tuổi đôi mươi.
Cũng là cây cầu ấy.
Cũng là ánh đèn ấy.
Cũng là thành phố ấy.
Chỉ khác một điều.
Mình không đứng ở ban công.
Không có căn nhà.
Không có tách cà phê.
Không một ai bên cạnh.
Chỉ là một góc trú tạm, nhìn ra giấc mơ của rất nhiều người khác.
Cùng một khung cảnh, nhưng cảm giác không hề giống như mình từng tưởng tượng.
Hóa ra, view triệu đô nó lạ lẫn đến khác thường.

Gần đây mọi người đang bàn tán câu chuyện "đồ hộp" Nghe mà thấy lạ.Vì có những thứ được chuẩn bị rất kỹ, nhìn rất sạch s...
08/01/2026

Gần đây mọi người đang bàn tán câu chuyện "đồ hộp"
Nghe mà thấy lạ.
Vì có những thứ được chuẩn bị rất kỹ, nhìn rất sạch sẽ, vốn dĩ được tạo ra để giúp chúng ta "ấm lòng" nhưng bên trong lại không được "ấm lòng" như chúng ta thường nghĩ.
Còn bữa ăn này, chẳng rõ hộp, chẳng rõ bao bì,nhưng ít nhất là thật.
Thật từ tấm lòng, và thật trong cách người ta trao nhau miếng ăn giữa đêm khuya.
Với nhiều người ngoài kia, câu hỏi là "hộp đó có ngon không?"
Nhưng với hình ảnh chúng ta thấy, có lẽ họ chỉ hỏi “hộp có gì ăn không?”
Đôi khi những điều đơn giản lại là những điều làm ta ấm lòng.

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ của mọi người thế nào? Mình đoán nhé!Có người thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút,Cũng có n...
05/01/2026

Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ của mọi người thế nào? Mình đoán nhé!

Có người thức dậy muộn hơn mọi ngày một chút,
Cũng có người ngồi trước màn hình máy tính, lòng vẫn còn vương vấn mùi ngày nghỉ, mùi những bữa cơm đủ đầy.
Có người than “chưa quen lại nhịp sống”, “chưa hết mệt sau mấy ngày nghỉ”.
Còn với họ…những kẻ bên lề đó
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ chẳng khác gì ngày hôm qua, và ngày hôm kia, hay bất cứ ngày nào vì vốn dĩ họ chẳng có chốn gọi là Gia Đình để về, chẳng có 1 góc thân quen để dựa lưng sau mỗi ngày mệt mỏi.
Mọi thứ họ có chỉ là góc vỉa hè lạnh buốt lúc nửa đêm.
Vẫn là bàn tay run run vì rét, vì cả một chặng đường dài không có ngày nghỉ.
Còn mình, thì hôm nay mình làm đẹp hơn cho đời một chút, hôm nay mình là ánh đèn pin nhỏ nhoi soi vào lòng bàn tay – cẩn thận xử lý một vết thương cũ, cũng chẳng biết những vết thương đó từ đâu mà ra nhưng chỉ cố gắng giúp cụ một chút để ngày mai còn đủ sức… sống tiếp.

Address

Quận Đống Đa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hội Từ Thiện Đêm - Giúp Đỡ Người Vô Gia Cư Và Có Hoàn Cảnh Khó Khăn posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share