02/04/2018
Tất cả rồi sẽ ổn thôi đã thêm 9 ảnh mới.
5 giờ ·
Có những cô gái, lúc nào cũng là đứa kêu ca rằng sau này sẽ không lấy chồng, nếu không tìm được người thực sự hợp về tâm hồn, một người vừa cùng quan điểm sống, cùng sở thích, có thể nói chuyện và hiểu nhau chỉ bằng ánh mắt, đúng kiểu soulmate hiếm có khó tìm, nhưng luôn muốn phải tìm bằng được, nếu không chắc chắn sẽ không phải thứ tình yêu mình cần. Nhưng hôm nay nghĩ lại, hoá ra mọi thứ không phải phức tạp đến như vậy.
Có những người như mình, không thích chia sẻ những nỗi buồn, thích một mình suy nghĩ, chỉ muốn tự đau rồi để cơ chế miễn dịch phát huy tác dụng, không muốn kể lể hay chia sẻ với ai. Cứng đầu cũng là một kiểu mạnh mẽ, còn hơn để người khác thấy mình yếu đuối, hay là để họ đưa ra nhận định mà không thể hiểu bản chất của câu chuyện.
Những lúc quá áp lực, hay bế tắc, căn bản không cần một người để nói chuyện phân tích vấn đề, đưa ra lời khuyên hay giáo lý ở đời, nói mình nên làm gì. Mà cái mình cần là sự bao bọc, che chở, là một trái tim ấm áp, một tình yêu đơn thuần đến độ không cần có não. Dù em là ai, em làm gì ngoài xã hội, hôm nay em làm sai điều gì, hay ngày mai có thể em bị đuổi việc, dù mặt em có hằm hằm khó chịu, lạnh lùng sát thủ, thì anh mãi mãi yêu em như vậy, luôn chủ động ôm ấp vỗ về, thương em như chú mèo nhỏ, chúng ta luôn có thể trêu đùa bằng những hành động trẻ con và câu nói xàm xí không có ý nghĩa, rồi sau đó có thể quên luôn là đang bận tâm chuyện gì trong lòng.
Những thứ tiền tài danh vọng, mệt mỏi bon chen, mưu mô và tính toán đều dừng lại ở phía sau cánh cửa nhà. Ngoài xã hội dù ta có là ông hoàng bà tướng hay địa vị thấp kém thì về đến nhà cũng là bạn đời cùng nằm chung trên một chiếc giường mà thôi. Quan trọng là ở đó luôn có người chờ đợi mình, sẵn sàng ôm mình ngủ mỗi tối, có thể vì mình đói mà tỉnh dậy nấu bát mì trứng, thế rồi cũng chẳng cần đánh răng mà cứ vậy đi ngủ. Ngày mai nếu mệt quá, nghỉ một ngày 2 đứa ở nhà xem phim với nhau, làm gì căng, nhỉ? 😅
Tìm một người hiểu mình, vô cùng khó, nhưng một người dù không hiểu mình, vẫn yêu mình vô điều kiện, trong mắt người đó mình lúc nào cũng là người khi lần đầu gặp mặt, không một chút thay đổi, thì thật sự là quá đủ.