25/04/2024
tháng 5 rực lửa đang dần cựa mình trong cái nắng oi ả của mùa hạ rồi mọi người. đồng nghĩa với việc tất cả các nạn nhân của bộ giáo dục như chúng mih đều đang chuẩn bị đến ngày lên thớt.
còn hơn 1 tháng nữa thôi là đến ngày trọng đại của chúng mih, ngày mà quyết định cả tương lai mih đi móc cống hay mih trở thành chủ tịch công ty móc cống.
mih nghĩ rằng, ai trong chúng ta cũng đều đã quyết định được ngôi trường c3 mih mơ ước và nỗ lực để chạm tới nó ( riêng mih thì là gdtx châu quỳ nên mng đừng hỏi ), vậy nên, trong giai đoạn về đích gấp rút này, chắc hẳn ai cũng có những áp lực riêng của mình, khiến chúng mih trở nên cau có, mệt mỏi, khó chịu, blabla, siêu tiêu cực đến mức nhiều lúc mih chỉ muốn bỏ nhà đi móc cống 1 tháng cho bõ ghét
tuy nhiên, theo mih, điều này hoàn toàn siêu dễ thông cảm vì mih đã đúp 3 kì thi cấp 3 liên tiếp rồi ( ý là mih học 3 năm lớp 9 ) nên mih rất hiểu điều đó. mih nghĩ đây giống như 1 trải nghiệm siêu đáng có mà ai cũng phải trải qua thì mới sống một cuộc đời đáng sống. kiểu nó giống như trở thành hành trang cho chúng mình cho những kì thi sau ở mức độ cao xa hơn nữa, trở thành những kỉ niệm khó phai của lứa tuổi học trò đầy tươi đẹp
người ta nói, áp lực tạo nên kim cương, nhưng nhiều áp lực quá sẽ không những không tạo nên kim cương mà còn không tốt cho sức khỏe chúng mih hơn, nên đừng quá tạo áp lực cho bản thân nhé mọi ngừi
vì thế, dù có áp lực đến mấy, tôi, nạn nhân của bộ giáo dục, vẫn mong tất cả mọi ngừi trong kì thi tuyển sinh ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa, giải trí đủ lành mạnh để không bị sì chét quá ( stress quá lên c3 cũng đi móc cống )
đệ cô hoàn, aka zebra con, xin chúc mọi ngừi có kì thi tuyển sinh thật may mắn, thành công như ý, mọi việc suôn sẻ thuận lợi, thi cử đỗ đạt, all in tài xỉu nguyện vọng 1 k chuyên, all in tài xỉu các trường chuyên mà mih mơ ước, có 1 cuộc sống cấp 3 thật đẹp đẽ đáng nhớ, và quan trọng nhất là có những kỉ niệm, kinh nghiệm, cảm xúc quý giá trong thời gian ôn thi chuyển cấp đầy áp lực nhưng mà cũng siêu đáng nhớ này
xin lỗi mng vì mih cũng chịu torture của mấy thằng cha đầu hói bộ giáo dục nên mih viết các thứ rất lủng củng
nhưng đại khái tất cả những gì mih viết đều xuất phát từ trái tim, từ những tình cảm chân thành mà zebra mẹ nguyễn mih hoàn đã nuôi dưỡng trong mih từ những thuở mih còn chập chững học tiếng anh
chúc all đại gia đình zebra con thật ấm áp,
zebra con🥇
thật sự là muốn viết dài thật là dài để tâm sự tất cả mọi thứ mà những con zebra kiên cường như chúng mih đã cùng vượt qua, nma hơn chục đề toán văn anh sinh của mấy thằng cha hói đầu k cho phép mih làm điều đấy, nên thật sự mong chờ được quây quần bên nồi lẩu dooki với mọi người sau ngày 10/6
love yall💪💪💪💪💪💪💪💪💪💪🧠🧠🧠🧠🗣🗣🗣🗣