13/04/2016
Con cái chưa bao giờ là rào cản. Con cái là động lực để chúng ta nỗ lực nhiều hơn. Là phụ nữ phải biết yêu bản thân mình....!
Ngẫm mà vừa thương vừa giận!
Khi còn chưa lấy chồng thì vừa xinh, dáng vừa chuẩn, làm bao a chàng đắm say. Ấy thế mà khi lấy chồng, rồi sinh con, là người phụ nữ truyền thống Việt Nam với đức hy sinh hết lòng lo cho chồng cho con từ cái ăn cái mặc, từ miếng cơm, giấc ngủ và tỷ tỷ thứ trên đời. Lúc ấy, chồng con là tất cả đối với họ, tần tảo sớm khuya không hề nà ngại khổ đến nỗi quên yêu bản thân mình, quên mua sắm quần áo mới, quên chải chút, quên chăm sóc thân hình vì còn phải bận " yêu chồng yêu con"...
Thế rồi, một ngày họ chợt nhận ra đã đánh mất bản thân mình lúc nào không hay, còn đâu rồi cái dáng chuẩn bao người mê thay vào thân hình sồ sề, da nhăn nheo với mấy bộ quần áo nhăn nhúm vì lu bu chưa kịp ủi,... Âý thế mà cuộc đời lắm éo le lắm, lấy phải ông chồng đàng hoàng thì còn chia sẻ ngọt bùi, đắng cay mà yêu thương mình hơn, lỡ vô phước lấy phải thằng chồng khốn nạn bỏ vợ theo "gái" thì đau khổ trăm bề. Gã đâu có ngờ, vợ gã trước khi lấy gã và mang nặng đẻ đau mấy đứa con đáng yêu cho gã thì cũng dáng thướt tha, ngoan hiền, dịu dàng hơn đứt mấy cô "nhân tình" mà lão đang bỏ vợ, trốn con đi vụng trộm như thế. Rồi nhiều mẹ nghĩ quẩn, có khi ôm con tự sát, kết liễu 1 cuộc đời vô nghĩa. Giận mà thương lắm!
"Chán cơm thì thèm phở"! Không phải tất cả nhưng đa phần đàn ông sinh ra đều như thế. Có giữ được chồng, có vun đắp hạnh phúc cho cái gia đình bé nhỏ hay không phần lớn cũng do bản lĩnh của người phụ nữ. Xây lên thì khó, nhưng đạp đổ thì mấy hồi. Gặp nhau do duyên do nợ, nhưng sống hạnh phúc trọn đời với nhau hay không là do chính mỗi chúng ta, cả vợ cả chồng.
Bởi thế, thay vì tốn thời gian than thân trách phận bạc bèo, các chị các em, hãy tự yêu quý chính bản thân mình trước đi ạ. Đến chính mình còn không yêu mình thì sao mong người khác yêu mình được.
Đừng đổ lỗi cho con cái, đừng đổ lỗi cho ai cả, hãy tự đổ lỗi cho chính mình. Hãy sắp xếp công việc hợp lý và đừng quên dành thời gian yêu bản thân mình. Hãy tập thể dục, hãy chơi thể thao, hãy mua sắm những bộ váy mới, thưởng cho mình những món đồ mà mình yêu thích, làm mới mối quan hệ tình cảm mỗi ngày sẽ giúp cho cuộc sống của bạn mỗi ngày một tốt hơn.
Cân bằng trong cuộc sống, công việc, tình cảm là điều không dễ nhưng không phải quá khó. Chỉ cần bạn tin bạn làm được thì chắn chắn bạn sẽ làm được.
Phụ nữ sinh ra là để yêu thương và được yêu thương. Sau khi đọc xong bài viết này tôi hi vọng các chị em có hành động thiết thực gì đó cho chính bản thân mình để có cuộc sống hạnh phúc hơn.
P/s: Đôi điều cảm nhận từ cái nhìn cá nhân. Nếu thấy hay thì hãy chia sẻ! Chúc các chị e ngày càng trẻ đẹp, hạnh phúc và giàu có hơn. Chúc các a ngày càng hiểu yêu thương vợ con hơn!