Ánh Sáng Di Đà

Ánh Sáng Di Đà Ngoài không dính mắc. Trong không động tâm 🪷

🪷 Người thời nay ngẫu nhiên làm một điều thiện, bèn mong được báo ứng; hễ hơi có điều gì chẳng vừa ý liền bảo: "Đạo trời...
02/09/2026

🪷 Người thời nay ngẫu nhiên làm một điều thiện, bèn mong được báo ứng; hễ hơi có điều gì chẳng vừa ý liền bảo: "Đạo trời khó biết". Nào có biết người không bị đói, chẳng bị rét, không tai, không hoạ, kẻ sĩ được đọc sách, nông dân được cày cấy, thợ thuyền được làm lụng, lái buôn được buôn bán, luôn toét miệng cười, hằng ngày ít phải chau mày, há chẳng phải là cái phước bình an đấy ư?

🪷 Sanh mạng nhỏ bé ấy có phụ bạc quý vị nỗi gì, sao lại dám giết hại chúng? Kẻ nữ dâm bôn đã mang thai bèn phá thai, chẳ...
15/08/2026

🪷 Sanh mạng nhỏ bé ấy có phụ bạc quý vị nỗi gì, sao lại dám giết hại chúng? Kẻ nữ dâm bôn đã mang thai bèn phá thai, chẳng bằng cầm thú, không có cách nào khuyên nhủ được! Còn như kẻ nhà nghèo, chán ngán con cái đông đúc, hoặc là con đã sanh ra bèn gây thương tổn cho nó chết đi, hoặc là con chưa sanh ra bèn phá thai, tội nghiệp giết người chẳng thể sám hối, chuộc lỗi được!

🪷 Đối với sanh mạng của loài vật bé nhỏ nhất còn mong phóng sanh, kiêng giết, huống hồ con cái ư? Nay những kẻ suốt đời không có con, hoặc sanh con mà chẳng nuôi được, hoặc đến tuổi già, đâm ra con chết trước đều là quả báo do đời trước đã tạo ra các ác nghiệp ấy mà chuốc phải.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

🪷 Khi tâm thức dần quay về với sự tĩnh lặng và tỉnh thức, cách chúng ta nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh cũng tự khắ...
12/08/2026

🪷 Khi tâm thức dần quay về với sự tĩnh lặng và tỉnh thức, cách chúng ta nhìn nhận các mối quan hệ xung quanh cũng tự khắc chuyển hóa.

🪷 Nhiều người vẫn thường nghĩ rằng sự cẩn trọng hay những nguyên tắc rõ ràng trong chuyện tình cảm là một sự "khó tính". Nhưng thực chất, đó là trách nhiệm tối thượng đối với chính mình và với cả những nhân duyên lớn lao trong đời. Hôn nhân hay một cam kết gắn kết không đơn thuần là câu chuyện của hai cá nhân, mà là nhịp cầu nối giữa hai dòng họ, hai gia tộc xa lạ. Đùa cợt hay dễ dãi với một khởi đầu như thế vô tình tạo ra những hệ lụy và bất ổn không đáng có.

🪷 Thế nên, giữa đời sống thường nhật, ta có thể nhẹ nhàng, hoan hỉ, tùy duyên và cởi mở với tất cả mọi người. Nhưng riêng với những ranh giới cốt lõi của cuộc đời, sự rõ ràng, thẳng thắn và chân thành là điều không thể thỏa hiệp.
Thà giữ lấy sự một mình trong bình an và đủ đầy nội tại, còn hơn vướng vào những mối liên kết hời hợt, mập mờ. Khi ta dám sống thật với chính mình, buông bỏ lớp mặt nạ xã giao và nói lên những điều cần nói bằng sự tỉnh thức, các mối quan hệ xung quanh cũng tự khắc được thanh lọc. Ai cùng tần số sẽ ở lại bằng sự trân trọng chân thành, ai lệch pha sẽ tự động bước ra trong tĩnh lặng.

🪷 Hạnh phúc đích thực chưa bao giờ nằm ở sự khỏa lấp từ bên ngoài, mà nằm ở sự vững chãi và trong sáng của một nội tâm đã thấu suốt nhân quả và tự chủ trọn vẹn.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

🪷 Than ôi! Sự oán hận của phụ nữ chẳng cùng tận, tánh tình của phụ nữ dễ kết oán hận nhất. Vì thế, phụ nữ đích thân làm ...
04/08/2026

🪷 Than ôi! Sự oán hận của phụ nữ chẳng cùng tận, tánh tình của phụ nữ dễ kết oán hận nhất. Vì thế, phụ nữ đích thân làm những chuyện độc địa thê thảm, hãm hại ngấm ngầm chẳng thể ngờ được! Chỉ có cách là khi người nữ còn chưa gả đi, cha mẹ, anh em trong gia đình đã khuyên bảo sẵn. Nếu đã gả đi thì hãy khéo léo kiềm chế cô ta, đừng giúp sức thổi bừng lên ngọn lửa ghen tuông, ngõ hầu lòng ghen tuông sẽ ngưng dứt bớt.

🪷 Từ đó, chuyện điều đình, cảm hoá lại cậy vào chồng của người ấy. Nếu chồng đắm sắc, công khai dâm uế, đến nỗi vợ nổi cơn sư tử Hà Đông gầm rống, bậc quân tử chỉ kết tội người chồng dâm dật, đấy cũng là đặc biệt tiện nghi cho người vợ đó thôi!

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

🪷 Rượu có thể làm loạn tánh. Nếu quá mức mê rượu sẽ bị tổn thất cực lớn. Kẻ say ắt mất sạch thiện niệm, ác niệm dấy lên ...
28/07/2026

🪷 Rượu có thể làm loạn tánh. Nếu quá mức mê rượu sẽ bị tổn thất cực lớn. Kẻ say ắt mất sạch thiện niệm, ác niệm dấy lên lừng lẫy. Khi tỉnh, ắt chẳng dám làm, ắt chẳng dám nói, hễ say sẽ làm luông tuồng, sẽ nói bừa bãi. Vì thế, người uống rượu mà biết giữ chừng mực, thì rượu sẽ được gọi là canh Thái Hoà, hoặc gọi là Vong Tình Hữu (người bạn giúp mình quên buồn). Kẻ uống rượu mà chẳng thể giữ chừng mực thì rượu được gọi là Nhu Ma, gọi là Cam Độc.

🪷 Rượu là củi để đốt lên lòng dâm. Phóng túng rượu chè mà chẳng phóng túng dâm dật thì hiếm lắm! Bởi lẽ, nội hoả vừa bừng bừng bốc lên, dâm dục hừng hực phừng lên, đã là khó ngăn ngừa, huống hồ rượu chè phóng túng khiến cho ngọn lửa ấy càng thêm mạnh mẽ ư? Nhậu say rồi ăn nằm, ngũ tạng đảo lộn, sẽ mắc bệnh chẳng nhẹ, càng phải nên đau đáu kiêng dè! Lại có kẻ do say sưa mà nói huỵch toẹt những chuyện dâm uế, đến nỗi phải chịu nhục, táng mạng, hối hận sao kịp?

24/07/2026

🪷 Càng thêm gian xảo, càng nghèo khó
Trời vốn chẳng dung kẻ dối gian
Nếu nhờ gian xảo mà giàu có
Thế gian kẻ ngốc đói bò càng

🪷 Dùng miệng nuốt chửng đồ vật thì gọi là lam, ý nói lòng tham của con người  giống như cái miệng ăn nuốt thực phẩm chẳn...
21/07/2026

🪷 Dùng miệng nuốt chửng đồ vật thì gọi là lam, ý nói lòng tham của con người giống như cái miệng ăn nuốt thực phẩm chẳng chán, chẳng ngừng, chẳng có cùng cực. Lão Tử nói:" Tội không gì lớn bằng lắm dục vọng, hoạ không gì lớn bằng chẳng biết đủ".

🪷 Kẻ biết đủ dẫu nghèo hèn vẫn vui sướng. Kẻ chẳng biết đủ, dẫu phú quý vẫn lo rầu. Người đời tham cầu quá nhiều, rốt cuộc đều hao tán! Vì thế, chẳng cần phải nói nữa, lại còn gieo mầm tai hoạ, càng khó kết liễu!

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

18/07/2026

🪷 Vợ chồng hòa thuận, sau đó gia đạo sẽ hưng thịnh. Phụ nữ chưa từng đọc sách, hiểu lý, nếu có điều gì không đúng thì chồng cũng phải nên giảng giải, khuyên bảo rõ ràng. Cố nhiên là chớ nên mặc kệ cho cô ta tự tung tự tác, mà cũng chớ nên lập tức sanh lòng giận dữ, ghét bỏ. Nhưng người đời gặp vợ tánh hung tợn, mạnh mẽ, đành để cho vợ khinh rẻ, lấn hiếp; gặp vợ nhu nhược, chất phác, ắt chồng lấn hiếp, ngược đãi. Khinh rẻ người lành, sợ kẻ ác, kẻ làm chồng há có nên như thế hay chăng? Cũng có kẻ ngu đần hơn nữa, sủng ái vợ lẻ, khinh nhục vợ cả, mê luyến gái điếm, khinh rẻ vợ, thậm chí đánh đập chửi bới, giận dữ quở trách. Hạng người ấy càng chẳng được hưởng hết tuổi trời!

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

🪷 Mỗi sáng thức dậy tôi đều phát ra lời nguyện, tôi đều biết ơn vì Phật Bồ Tát đã cho tôi thêm 1 ngày nữa để sống, để là...
18/07/2026

🪷 Mỗi sáng thức dậy tôi đều phát ra lời nguyện, tôi đều biết ơn vì Phật Bồ Tát đã cho tôi thêm 1 ngày nữa để sống, để làm cho nguyện vọng của tôi càng ngày càng được tinh tấn hơn. Chỉ cần 1 câu cảm ơn, 1 tấm lòng biết ơn khởi lên thì cảm giác ngày hôm đó của tôi nhẹ như lông hồng, không có sự ưu tư hay phiền não nào có thể tác động đến được!

🪷 Ngoài ra tôi cũng rất biết ơn và trân quý đến những chúng sanh dù họ chỉ trích hay phê phán, làm hại tôi tôi cũng sẽ không khởi lên sự oán giận hay sân si. Dù họ có đối xử với tôi bằng sự tàn độc nhất nhưng tôi sẽ không bao giờ làm hại lại họ. Họ giúp tôi học được sự nhẫn nhịn, dù có thiệt thòi nhưng chính họ giúp tôi tiêu trừ nghiệp chướng.
Họ là thiện tri thức và là người thầy của tôi, tôi biết ơn họ còn không hết nữa mà!

🪷 Những chúng sanh tốt, hiền và khen ngợi tôi tôi cũng xem đó là 1 người thầy của mình. Giúp tôi buông bỏ và xả được sự ngã mạn, sự si mê trong tâm thức của mình. Thiện tri thức không phải chỉ riêng gì người thiện mà ngay cả người ác họ cũng đang giúp chúng ta mỗi ngày.

🪷 Vậy thì mỗi ngày chúng ta phải thực hành và sống trong " MỘT THẾ GIỚI BIẾT ƠN" tự ắt mỗi người sẽ hiểu và không còn thấy khổ nữa vì mỗi khi gặp chuyện không tốt hoặc những người ác thì chúng ta biết họ đến để dạy và giúp chúng ta giác ngộ được sớm hơn!

🙏Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

🪷 Thước, đồ đo lường, thưng, cân,... là những thứ dùng để định lượng giá trị của mọi vật được mọi người cùng đồng ý. Ngư...
14/07/2026

🪷 Thước, đồ đo lường, thưng, cân,... là những thứ dùng để định lượng giá trị của mọi vật được mọi người cùng đồng ý. Người đời có 2 cách thức:
1. Nhập vào thì gắng làm sao cho to, nhập vào thì chú trọng sao cho nặng.
2. Xuất ra thì gắng sức sao cho nhỏ, xuất ra thì cố ý giảm nhẹ.

🪷 Lập tâm như vậy, chỉ mong chiếm tiện nghi cho bản thân ta. Nào có biết: chiếm nửa phần tiện nghi, sẽ tổn một phần phước đức! Huống hồ lợi ta, tổn người ắt bị tai ương, thêu đốt bởi lửa sét cõi trời.

🪷 Tuy nhiên, chưa chắc đều là như thế cả, cũng có khi chủ nhân chẳng biết, mà chắc là do con em hoặc tôi tớ trông coi việc thu vào, xuất ra đã ngấm ngầm làm như thế, tội ấy rốt cuộc quy về chủ nhân, chớ nên không xem xét tường tận.

Nam Mô A Di Đà Phật 🙏

Address

Ho Chi Minh City

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Ánh Sáng Di Đà posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category