29/12/2021
[GIỚI THIỆU SÁCH]
CHUYẾN PHIÊU LƯU DIỆU KỲ CỦA EDWARD TULANE - Kate DiCamillo
(Bagram Ibatoulline minh họa)
“Một cuốn sách nhỏ mang một ý nghĩa lớn.”
Đúng thật là vậy, cuốn sách này nhỏ theo mọi chiều kích, dung lượng nhỏ, cỡ sách nhỏ, hướng đến những trẻ em nhỏ, nhưng liệu điều ấy có ngăn cản quyển sách này đong đầy trên mình những bài học cuộc sống, những ý nghĩa nhân sinh quan đẹp đẽ và thiết thực đến với mọi người và làm giàu đẹp tâm hồn chúng ta?
Cuốn sách kể về cuộc hành trình của một chú thỏ bằng sứ được chế tác tuyệt mĩ bởi một người thợ bật nhất, được khoác trên mình những bộ quần áo tuyệt hảo đặt may riêng cho chính chú ta. Do đó, chú ta vô cùng đề cao bản thân, tự phụ và tách mình ra khỏi mọi người bằng bức tường của sự ái kỷ. Chú ta không mảy may màng tới tình yêu thương của cô chủ Abilene của mình, và mặc nhiên xem mình là trung tâm của vũ trụ, mọi điều đẹp nhất bắt buộc phải xoay quanh chú. Thế nhưng, vào chuyến đi định mệnh vượt đại dương, một cậu bé đã vô tình ném bay chú ra khỏi tàu, và rơi tỏm xuống đáy đại dương tối tăm. Và từ lúc ấy, cuộc hành trình lưu lạc của chú chính thức bắt đầu.
Đó chính là một cuộc hành trình gian khổ của cuộc đời để dạy chú thỏ tự cao ấy những bài học về tình yêu thương và những nổi khổ đau vô cùng vô tận. Và từ chính những điều đó, chú đã trưởng thành.
Đọc về chú, ta lại nhìn về mình. Ta thấy thật lạ lẫm làm sao khi có thể bắt gặp được bản thân mình trong chú thỏ sứ ấy. Ta bắt gặp được một bản thân quá ư là ích kỷ, ngạo mạn, không xem trọng gì ngoài bản thân mình, ta bắt gặp những khó khăn, sự đau đớn của ta đã từng nếm trải ở trong cuộc hành trình của chú, và ta rơi nước mắt vì những gì quá đau khổ mà một chú thỏ sứ đã phải trải qua.
Bằng bút pháp đầy chất thơ của tác giả Kate DiCamillo kết hợp điêu luyện với những bức tranh minh họa sống động của nhà minh họa Bagram Ibatouline, cuốn sách đã truyền tải được sâu sắc những thông điệp mà tác giả đã gởi gắm, và không khó khăn gì để lấy được trái tim của những người bạn độc giả ở mọi lứa tuổi, họ đọc trong niềm say mê và kết thúc với những giọt nước mắt sau cuộc hành trình thật DIỆU KÌ của chú ta.
Quả thật, cuốn sách này tuy bé, nhưng chứa đựng trong mình một sức mạnh to lớn và mạnh mẽ đến phi thường. Dù mang trên mình danh nghĩa là sách thiếu nhi, nhưng kể cả những người đã vượt qua số tuổi đó, hay những người đã trưởng thành vẫn có thể tìm được cho mình, những bài học đẹp nhất!
--------------------
Người viết: CTV Thư Viện – Phạm Mai Thanh Bình – lớp 12A2