02/06/2022
Tôi không muốn đem những hình ảnh đau thương của khách hàng để phục vụ cho việc kinh doanh của mình, mà điều chúng tôi muốn chia sẻ và lan tỏa đến giá trị của bảo hiểm đến cho khách hàng, vì di nguyện của người ra đi cũng muốn làm điều này,
Trong thời gian em ấy còn điều trị ở bệnh viện có nói với đồng nghiệp của tôi rằng bây giờ em ấy đã hiểu được giá trị của bảo hiểm và sẽ an tâm điều trị, khi nào khỏe em sẽ cùng anh chị đi gõ cửa từng nhà để giúp khách hàng hiểu và bảo vệ cho gia đình, vì bản thân em biết tiền ngay thời điểm này quý giá biết bao nhiêu,
Chúng tôi đã vượt gần 400 cây số với 12h đồng hồ để về vùng đất mộc mạc yên bình, chúng tôi đến viếng nhà em trước khi tổ chức hội thảo, thắp những nén nhang trước di ảnh của người ra đi, chúng tôi nói rằng chúng tôi đã giữ lời hứa và làm tròn trách nhiệm của người làm nghề.
Lần đầu tiên chính bản mình dẫn một chương trình chi trả quyền lợi cho khách hàng không may mắn, bản thân không kiềm được cảm xúc trước những mất mát của người vợ còn quá trẻ phải nuôi 3 đứa con nhỏ dại,
Chúng tôi biết rằng tiền không thể nào thay thế được người chồng người cha trong gia đình, nhưng tiền cũng sẽ phần nào đó sẽ giúp em giảm được gánh nặng tài chính mà còn lo cho các con ăn học đến nơi đến chốn theo di nguyện của người ra đi.
Chúng tôi vẫn ở đây và đồng hành với khách hàng của mình dù bình an hay sóng gió.
Nguồn: đồng nghiệp