23/10/2024
LIÊN THIÊN VỀ PHÙ DUNG ĐÁY NƯỚC
Phù Dung phận nữ kiếp hoa
Bể người đáy nước ấy là trần ai
Phù Dung vùi chôn đáy nước là muôn vạn kiếp người bị định đoạt làm vật đổi tráo với thần linh cho một thiên hạ thái bình. Con người phong kiến bất lực trước thần quyền, cầu cạnh an thân bằng việc chọn một nữ nhân cống nạp cho thuỷ thần. Trong xã hội đó, người nữ không có được tự do quyết định quyền sống (và nhiều quyền khác nữa) của mình.
Nhưng vở Cải lương này đã có một Huệ Liên lựa chọn hi sinh thân mình để đền nghĩa với vương phi. Cũng có một Phù Dung sẵn lòng bỏ mình trên sóng nước thức tỉnh bậc đế vương, không để thêm người con gái nào phải vùi thây nơi lòng biển để cầu cạnh quỷ thần nữa; thác đi để phù hộ cho người sống giữ gìn bờ cõi, để tình thương yêu của mình sống với ba quân tướng sĩ, nước non đời đời. Vượt lên mọi gọng kìm thời thế, họ đã tự do trong lựa chọn của mình. Chân dung những người nữ được xây dựng mong manh, nhưng giữa cái mong manh đó lại chứa đựng tinh thần rắn rỏi, tình yêu thương khôn cùng.
Tụi tui trộm nghĩ, sao mà mấy cái cô gái trong này ngầu bá cháy thần ôn. Mê mấy cổ, mê Cải lương, mê tinh thần tự do tự cường, mê cuộc sống và cái đẹp lấp lánh trong từng bài ca, điệu bộ. Mê quá nên chờ số sau nữa nghen bà con.
Chòi biên(g).