19/05/2018
Trại hè tại Trường THCS Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.
Ngày đầu tiên - kỹ năng tự nhận thức bản thân
----
Tháng 5 phượng đỏ, Skill Me Up hợp tác cùng tổ chức Good Neighbors International tổ chức trại hè kỹ năng sống cho học sinh khối 6, 7, 8 tại trường THCS Văn Phú, Tuyên Quang.
Ngày đầu tiên, các bạn được tham gia trải nghiệm kỹ năng tự nhận thức bản thân.
Từ lúc mới đầu còn rụt rè, chưa cảm nhận được sự an toàn, Skill Me Up cùng các em tham gia từ từ, chậm chậm các trải nghiệm nghệ thuật như vẽ, viết, chuyển động cơ thể. Và dần dần, các chị Skill Me Up đã "chạm được tới" với các em.
Các chị cảm nhận rằng, các chị SMU và các em dần dần đồng điệu với nhau về cảm xúc, về dòng suy tư, dòng tâm sự theo tiến trình trải nghiệm từ chưa an toàn cho đến an toàn, từ chưa tin tưởng cho đến tin tưởng về chia sẻ.
Có những câu hỏi "người quan trọng nhất với em là ai" hay "ước mơ của em là gì" nhưng "có việc gì em muốn làm mà không dám làm" và rồi "nếu còn 1 tháng nữa để sống, em sẽ làm gì".... cùng với lời dẫn dắt của chị Trang, chị Hằng trong không gian an toàn với tiếng nhạc "so deep" đã mang lại những cảm giác hiểu bản thân mình cho các em, các em có những tiếng cười "còn e ngại" hay giọt nước mắt "thẹn thùng rơi vội trên má"...
Và trải nghiệm cuối cùng "viết thư cho bản thân chính các em ở 10 năm, 20 năm nữa..." đã giúp các em được viết thư cho một người bạn thân nhất của em - đó chính là bản thân em. Những bức thư ấy rất thật, vui vẻ và có phần ngây ngô: "chào BẠN, bây giờ TAO đang học lớp ...."
Cuối ngày, các chị Skill Me Up đọc được bức thư, lời tâm sự của các em được tiếp thêm tâm huyết cho xứ mệnh giảng dạy kỹ năng sống cho trẻ em Việt Nam. Và cũng bị cười "hô hô" khi đọc những câu rất ngây ngô của tụi nhỏ....
Các bạn ấy viết "chị Trang và chị Hằng dịu hiền, vui vẻ, cởi mở và nhiệt tình hướng dẫn" nữa.
Ngày mai, các bạn học sinh sẽ tiếp tục được trải nghiệm với kỹ năng phòng tránh xâm hại tình dục và kỹ năng kiểm soát cảm xúc.