09/07/2020
KHI CHÚNG TA LÀ NHỮNG CON BÒ!
Hết thử thách ăn cơm theo kiểu chó, đến rủ nhau bẻ gậy bằng yết hầu. Rồi còn trò gì tiếp theo nữa đây?!
Mình nhớ có một lần mình chơi trò nối chữ với bạn trẻ về đa cấp. Hai anh em đã nối thế này:
- Sáng mặc áo vét, đeo cà vạt.
- Dắt xe đạp.
- Ngồi trà đá.
- Chém gió hàng giờ.
- Nói chuyện tiền tỷ.
- Trưa đá ống bơ.
- Tối thẫn thờ.
- Bên tô mỳ tôm.
- Thôi để mai chém tiếp.
Thật sự mình luôn khuyến khích các bạn làm giàu. Các bạn thành đại gia. Bởi một nhẽ dân có giàu thì nước mới mạnh. Nhưng bạn đừng ảo tưởng. Hãy nghĩ cho thật đơn giản. Chỉ với mấy tiếng đồng hồ mà bạn giàu được thì cả cái thế giới này không ai nghèo đâu bạn à!
À mà còn mấy cái lão diễn giả này nữa. Mình là mình chán lắm luôn rồi ấy. Các lão biết cách làm giàu thì về mà làm giàu cho mình đi. Tội gì đi nói cho tốn nước bọt để kiếm mấy đồng học phí vậy?!
Long Chính Uỷ( ký tên cái cộp)
P/s: Ê thằng kia?! Tao bỏ nước bọt ra để dụ mấy đứa trẻ trâu, mấy đứa muốn ăn ngon mặc đẹp mà không phải đổ mồ hôi, là tao đang làm giàu cho tao. Mày ý kiến tao bắn à. TAO CÓ SÚNG NÈ MÀY!
P/s bonus: Bán hàng đa cấp, quá nhiều chiêu trò. Đến khi nào người Việt mình hết lừa nhau?! Đến khi nào các bạn trẻ mới thôi bị mấy lão diễn giả xem như những con bò, để dắt mũi?!
P/s plus: Huấn nhục, một hình thức hạ nhục lính tân binh thời VNCO.( Hình cuối)