12/09/2025
LẦN GIỖ THỨ 56 CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
- Ngày 02-09-1969 tức ngày 21 tháng 07 năm Kỷ Dậu, một trái tim lớn đã ngừng đập, một nhân cách lớn đã rời xa chúng ta về với thế giới của người hiền, của tiền nhân. Đảng ta mất đi một vị lãnh tụ thiên tài, nhân dân và dân tộc Việt Nam đã mất đi một vị Anh hùng, một người đồng bào, đồng chí.
🪷 56 năm kể từ ngày người đi xa, non sông ta, đất nước ta đã nén đau thương để hoàn thành mong ước cuối cùng của Người là giải phóng được miền Nam thống nhất đất nước. Thế rồi đến ngày vui lớn đó của dân tộc, Bác chẳng thể tận mắt chứng kiến, chung vui cùng dân tộc. Thực hiện lời dạy và di chúc của Người, suốt 56 năm qua Đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm tốt công tác lãnh đạo, phát triển và kiến thiết đất nước. Nước Việt Nam ngày nay đã có được uy tín lớn,và được đánh giá cao trên trường quốc tế. Nhân dân trên cả nước có cuộc sống ổn định, làng quê thôn xóm ngày càng nông thôn mới hiện đại. Hơn tất cả, toàn thể nhân dân Việt Nam hôm nay luôn dành cho Người một tình yêu và niềm kính trọng to lớn.
🪷 Từ một nước bị nô lệ nửa thực dân phong kiến đến ngày nay là một nước phát triển, hòa bình. Chặng đường lịch sử luôn in đậm dáng hình Bác, một con người giản dị khiêm nhường hết mực, hi sinh tất cả vì dân tộc vì nhân dân:
" Mong manh áo vải hồn muôn trượng
Hơn tượng đồng phơi những lối mòn "
🪷 Đất nước vừa trải qua những ngày kỉ niệm lớn 70 chiến thắng Điện Biên Phủ, 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, và vừa rồi là 80 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc Khánh. Ai trong chúng ta cũng cảm thấy bồi hồi xúc động và biết ơn vô vàn, và một điều chắc chắn rằng: Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sẽ sống mãi trong lòng nhân dân, trọng sự nghiệp của đất nước hôm nay và mai sau!
-------------------------------------
🌐Fage : Đoàn Thanh Niên Xóm Sau
📌Khối 11-Phù Lỗ (cũ)- xã Sóc Sơn - Hà Nội
📞ĐT : 0358967008 _ Bí Thư Chi Đoàn
0886912489_ Phó Bí Thư Chi Đoàn