22/01/2023
ĐA hỏi mình là sao mọi ng lại thích xem bắn pháo hoa nhỉ. Câu hỏi đó cứ stuck trong lòng mình mãi rùi tự nhiên hnay mình bật ra trong đầu tnay: pháo hoa rấc công bằng và nhân văn.
Tất nhin rùi, pháo hoa rấc đẹp, sáng lấp lánh trên bầu trời. Đã là con người thì ai cũng thích cái đẹp cả.
Nhưng mà còn hơn cả thế, pháo hoa đẹp vì thời khắc nó được bắn thật đẹp. Vừa để kếc thúc năm cũ, vừa để chào đón năm mới. Và cho dù là 1 năm khó khăn hay yên ấm thỳ pháo hoa vẫn được bắn lên trời. chỷ cần ngước mắt lên là có thể nhìn thấy. Pháo hoa ko phân biệt bấc cứ ai, dù giàu hay nghèo, dù thành công hay thất bại, dù cô đơn hay hạnh phúc thỳ nó vẫn rực rỡ và toả sáng như vậy. Chỷ cần ngước nhìn lên là được.
Chắc vì thé mà mn thích pháo hoa đến như vậy. Ai đã hạnh phúc thỳ càng thêm hạnh phúc, ai còn bấc hạnh thỳ như một món quà an ủi tâm hồn.
Nếu có thể, mình muốn trở thành pháo hoa của ĐA. Bản thân mình vừa toả sáng, vừa sưởi ấm trái tim anh.
Cũng mong muốn mỗi người, trên đoạn đường đời này, đều có thể tìm thấy pháo hoa cho riêng mình 🫶