Trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng

Trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng Nơi lưu trữ những kỷ niệm tuyệt vời của thế hệ học sinh trường THPT Lê Hồng Phong Hải Phòng

Mái nhà chung của giáo viên, học sinh và cựu học sinh trường THPT Lê Hồng Phong.

LÂU LẮM MỚI VỀ THĂM TRƯỜNG. Vậy là đã ra trường 14 năm rồi ư. Khóa 93 đã già lắm rồi sao? A chị e cập nhật tình hình xem...
07/12/2025

LÂU LẮM MỚI VỀ THĂM TRƯỜNG.

Vậy là đã ra trường 14 năm rồi ư. Khóa 93 đã già lắm rồi sao? A chị e cập nhật tình hình xem thế nào nhỉ?

E vẫn nhớ như in ngày đầu vào nhận lớp 10 mà sao thời gian trôi nhanh thế.

Cổng trường giờ khác quá, đường vào trường cũng lạ lẫm. Ôi bao kỷ niệm ùa về.

Kể trường mình cũng được thế này thì yêu nước nồng nàn luôn ấy nhỉ. Admin lặn mất tích xin chuộc lỗi bằng cách kêu gọi c...
06/09/2025

Kể trường mình cũng được thế này thì yêu nước nồng nàn luôn ấy nhỉ.

Admin lặn mất tích xin chuộc lỗi bằng cách kêu gọi các mạnh thường quân tài trợ vụ này cho toàn bộ học sinh hiện tại của trường.

Đại gia nghìn tỷ nào xuất thân từ trường mình ra thầu vụ này thì tốt quá.

Các cháu trong trường thì bão tương tác xíu chứ nhỉ 😂

Góc đăng hộ học sinh cũ của thầy Thảo...---------------------------------Xin chào các bạn thành viên trường PTTH Lê Hồng...
18/06/2024

Góc đăng hộ học sinh cũ của thầy Thảo...
---------------------------------

Xin chào các bạn thành viên trường PTTH Lê Hồng Phong.
Mình là cựu học sinh của trường, Lớp 12 D niên khoá 1994 - 1997.
Trường ta có thầy Phan Khắc Thảo cựu giáo viên toán của trường, đã về hưu, chắc nhiều thế hệ học sinh biết thầy và được thầy dạy.

Hôm trước mình sang thầy Thảo chơi, thấy cửa khoá, bác hàng xóm bên cạnh ra hỏi, mình bảo là học sinh cũ tới thăm thầy.
Bác ý kể thầy Thảo phải đi cấp cứu trên HN tại bệnh viện Tâm Anh nửa tháng nay. Mình xin bác ý số của chị gái thầy để hỏi thăm cụ thể.
Chị thầy kể là bệnh khá nặng, suy thận, huyết áp, tiểu đường, men gan cao. Do thầy ở có một mình, ăn uống sinh hoạt không giữ gìn sức khoẻ, có bệnh mà để lâu không chịu đi khám. Bị ngất xỉu trong nhà một mình, hàng xóm phải phá cửa cấp cứu, nếu chậm chắc khó qua. Giờ thầy nằm trên HN, phải chạy thận với lọc máu. Tuổi già lại không vợ con nên chả có ai chăm, chỉ đóng tiền rồi mọi việc phó thác cho bác sĩ hết vì chị thầy cũng già, bận trông con cháu nên không thể lúc nào cũng có mặt được. Chữa chạy cho thầy cũng tốn kém mấy trăm triệu rồi.

Thấy hoàn cảnh của thầy như vậy, nên mình viết bài này chỉ với tính chất thông báo, các bạn có nhu cầu thăm hỏi, động viên thầy thì xin chủ động việc đó.
Hiện tại thầy đã nghe được đt,
số thầy 0912362504

Xin chân thành cảm ơn!

Hồi xưa đi học làm gì có "món" này.
11/01/2022

Hồi xưa đi học làm gì có "món" này.

3 năm cấp 3 chỉ bằng đúng cái chớp mắt. Giờ phải lo toan bao thứ mới thấy quãng thời gian đó đẹp biết bao nhiêu. Nhớ trư...
20/07/2021

3 năm cấp 3 chỉ bằng đúng cái chớp mắt. Giờ phải lo toan bao thứ mới thấy quãng thời gian đó đẹp biết bao nhiêu.

Nhớ trường, nhớ lớp, nhớ sòng bạc quy mô đẳng cấp Cuốc Tế của tôi quá. Giờ hiện đại rồi Camera an ninh khắp nơi chắc là khó triển khai rồi.

Ảnh: Chu Hoàng Hiệp.

Lâu lâu mới về ngắm trường tí cho đỡ nhớ. Gặp 2 đại ca này gầm gừ mà giật cả mình.
03/04/2021

Lâu lâu mới về ngắm trường tí cho đỡ nhớ. Gặp 2 đại ca này gầm gừ mà giật cả mình.

Thầy hiệu trưởng mới đang giao lưu đá cầu với các bạn học sinh. Hi vọng thầy sẽ là làn gió mới mang lại những điều tuyệt...
24/03/2021

Thầy hiệu trưởng mới đang giao lưu đá cầu với các bạn học sinh.

Hi vọng thầy sẽ là làn gió mới mang lại những điều tuyệt tuyệt vời cho trường mình nhé.

Tiếc gì thầy 1 tim nào các bạn ơi.

Qua rẽ về trường tí mà bồi hồi nhớ lại quãng thời gian học cấp 3 quá. Vẫn nhớ như in hồi 2011 ngày đầu tiên đến nhận lớp...
08/02/2021

Qua rẽ về trường tí mà bồi hồi nhớ lại quãng thời gian học cấp 3 quá.

Vẫn nhớ như in hồi 2011 ngày đầu tiên đến nhận lớp. Vậy mà chớp mắt cái đã chục năm rồi.

Quãng thời gian này thật đẹp mà giờ chỉ còn là hoài niệm.

Người phụ nữ này chắc chắn là 1 phần rất đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh trường mình. Lâu lắm mới về thăm bu.....
07/02/2021

Người phụ nữ này chắc chắn là 1 phần rất đẹp trong ký ức của nhiều thế hệ học sinh trường mình.

Lâu lắm mới về thăm bu...Thấy bu vẫn trẻ lại còn thêm cặp kinh hơi bị tri thức.

Ai có kỷ niệm gì thì ới bu nhé. Bu hay ngồi đếm likes và đọc bình luận lắm.

Ai có kỷ niệm gì đáng nhớ hoặc đau thương với cái bể cá huyền thoại này thì tâm sự cái nhỉ?
23/01/2021

Ai có kỷ niệm gì đáng nhớ hoặc đau thương với cái bể cá huyền thoại này thì tâm sự cái nhỉ?

Góc phỏng vấn.Các cô chú anh chị đã từng học trường mình bây giờ làm nghề gì ạ? Có kinh nghiệm gì quý báu nhắn nhủ với c...
11/11/2020

Góc phỏng vấn.

Các cô chú anh chị đã từng học trường mình bây giờ làm nghề gì ạ? Có kinh nghiệm gì quý báu nhắn nhủ với các em, các cháu không ạ?

Mong mọi người chia sẻ thêm cho các cháu trong trường định hướng tương lai với.

P/S: 1 bức ảnh cũ của lớp nào đó. Có duyên nhìn thấy thì mong mọi người ôn lại kỷ niệm ạ.

Address

Hai Phong

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Trường THPT Lê Hồng Phong - Hải Phòng:

Share

Category