Lặng lẽ sống và bước tiếp con đường mình phải đi qua.

  • Home
  • Vietnam
  • Ha Tinh
  • Lặng lẽ sống và bước tiếp con đường mình phải đi qua.

Lặng lẽ sống và bước tiếp con đường mình phải đi qua. Sống theo cách mà ta muốn

Năm nay không nói lời chúc phát tài, chỉ chúc cô gái ấy bớt đi vất vả thêm nhiều hạnh phúc hơn, hi vọng những rắc rối nh...
10/02/2024

Năm nay không nói lời chúc phát tài, chỉ chúc cô gái ấy bớt đi vất vả thêm nhiều hạnh phúc hơn, hi vọng những rắc rối nhỏ của cô ấy không được nhìn thấy, những mong muốn nhỏ đều được thực hiện, hãy để cô ấy nét cười trong đáy mắt, ấm áp tận trái tim, bình an, may mắn, trải qua điều gì cũng thấy vạn vật thật đáng yêu.❤️💚

"Hạnh phúc không chỉ tồn tại trong tâm trí bạn. Hạnh phúc là sự kết hợp của cảm giác hài lòng cũng như những mối quan hệ...
12/06/2021

"Hạnh phúc không chỉ tồn tại trong tâm trí bạn. Hạnh phúc là sự kết hợp của cảm giác hài lòng cũng như những mối quan hệ có ý nghĩa tốt đẹp với thành công."
Martin Seligman

Ta trở về ta của lẽ thường, không buồn, không dận, với yêu thương.Dấu bóng người xưa vào góc nhớ, chữ Thương trả lại kiế...
05/03/2021

Ta trở về ta của lẽ thường, không buồn, không dận, với yêu thương.
Dấu bóng người xưa vào góc nhớ, chữ Thương trả lại kiếp vô thường.

Happy valentine day! I miss you so much! I love you more than I can say!
14/02/2018

Happy valentine day! I miss you so much! I love you more than I can say!

09/02/2017

Giá có thể đút người thương trong túi
Để đi đâu cũng có thể mang theo
Thì sẽ không có những ngày ngồi khóc
Vì cách xa mà lại nhớ quá nhiều.

Zun

07/02/2017

TỪ HÔM ẤY

Từ hôm ấy ta ngừng hỏi thăm nhau
Ngừng yêu thương và bắt đầu xa lạ
Mải miết đi trên đường đời trăm ngả
Chẳng còn một ai nhắc hai chữ “đã từng”.

Từ hôm ấy ta bỗng hóa người dưng
Đôi chân bước đi không một lần dừng lại
Yêu dấu một thời cũng trôi xa mãi mãi
Chúng ta xem nhau chưa tồn tại bao giờ.

Từ hôm ấy ta ngừng những giấc mơ
Ngừng nhắc tên nhau, thôi đợi chờ nhau đến
Góc phố ngày xưa nơi ta từng hò hẹn
Bao người lại qua phủ hết dấu chân về.

Từ hôm ấy ta chẳng còn thức khuya
Để kể nhau nghe những buồn vui thường nhật
Điện thoại cũng buồn nằm cả ngày lay lắt
Thiếu tiếng chuông quen báo tin nhắn một người.

Từ hôm ấy ta đã mất nhau rồi
Mất đi tiếng cười vui tươi như ngày trước
Từ hôm ấy ta bắt đầu biết được
Không phải cứ yêu sẽ bước đến cuối cùng

Thân ái.

06/02/2017

Anh là người em chẳng thể gọi tên
Chẳng thể ở bên mỗi khi lòng yếu đuối
Anh ở rất gần…nhưng lại xa tầm với
Giá được một lần anh khẽ hỏi:”ổn không?”
Anh là người em chẳng thể nhớ mong
Chẳng thể ngóng trông khi nắng chiều vừa tắt
Chẳng thể dịu dàng ôm lấy anh thật chặt
Khi gió mùa về em lạnh ngắt bàn tay.
Anh là người em chẳng thể tựa vai
Để bình yên ngủ giấc dài ấm áp
Chẳng thể nào.....

02/01/2017

Nhớ...!
Có nổi nhớ nào hơn thế nữa không anh?
em cảm thấy mình cô lẻ quá
Gió cứ rít bên tai và mưa nhoè nước mắt
Để đắng lòng mưa mặn chát bờ vai
BC

13/06/2015

LỠ....

Em vẫn thế... luôn là người đến trễ
Lỡ tàu rồi...có còn chuyến nữa không?
Để trong tim khoảng trống đến mênh mông
Em không biết phải làm sao lấp được
Nếu cuộc đời cho em thêm điều ước
Chỉ một lần được nói tiếng yêu anh
Dù biết rằng... điều đó rất mong manh
Em không muốn thêm một lần vuột mất
Bởi tình yêu ...với em là chân thật
Chỉ dối lòng... không dám nói với anh
Đã lỡ rồi... bỏ mất những ngày xanh
Nay thiếu anh, cuộc đời sao trống vắng
Tình yêu đó… chỉ còn là khoảng lặng
Cất cho mình, làm nỗi nhớ dịu êm
Để đêm đêm, thèm lắm nụ hôn mềm
Của tình yêu… chưa một lần biết đến
Em vẫn biết, tàu đã không về bến
Chỉ ngóng theo với nỗi nhớ vô bờ
Giá cuộc đời chỉ là một giấc mơ
Thì em sẽ mơ một lần duy nhất
Được bên anh, say men tình ngây ngất
Quên cuộc đời chất ngất những nỗi đau
Để một lần duy nhất sống cho nhau
Trái tim sẽ không còn đau nhức nhối
Nhưng Em biết em là người lạc lối
Đã lỡ rồi, không biết phải làm sao
Trái tim yêu anh rộng lớn biết bao
Có chỗ nào... dành cho em không nhỉ….???

Only

13/06/2015

EM LÀ CẢ THẾ GIỚI SAU LƯNG ANH

Một ngày nọ em bước đến sau anh
Và nhẹ nhàng mang theo một thế giới
Anh lặng im và không hề nghĩ ngợi
Để yêu em, yêu mãi đến tận cùng.

Thế giới sau lưng và em ở sau lưng
Vòng thật chặt hai cánh tay nhỏ bé
Đường trái đất sao hôm nay ngắn thế
Quyện chặt anh, kết thành một cái ôm.

Bàn tay em đan phía trước thật êm
Như buộc anh vào con thuyền chiều biển
Gió thổi tóc em, điệu ru uyển chuyển
Như con sóng mến bến cũ êm đềm

Khẽ nhẹ thôi, anh lắng nghe nhịp thở
Của em yêu, và của nhịp tim yêu
Nghe hết luyến thương, những nỗi mong chờ
Tim lồng tim tạo thành hình nỗi nhớ.

Thế giới kia có chăng là rất nhỏ
Một cái ôm từ phía sau anh thôi
Em cứ ôm, xin ôm mãi muôn đời
Chỉ thế thôi với anh là thế giới.

Only

12/06/2015

NỖI NHỚ EM LẠI TRÀN VỀ

Đêm khuya rồi anh chưa ngủ em ơi
Lại nhớ em với những gì xa lạ
Anh chỉ mong một chút gì yên ả
Thoáng qua lòng quên hết chuyện đã qua.

Thơ tình: Nỗi nhớ em lại tràn về - 1
Ai sắp bày ngang trái chuyện tình ta
Quen nhau chi trong thói đời cay nghiệt
Khi nhận ra tình yêu trong nuối tiếc
Cũng là ngày đôi ngã mình chia phôi

Bên kia bờ nay em đã có đôi
Buông tay anh, tập quen cuộc sống mới
Và niềm vui chưa bao giờ trở lại
Yêu là gì mà sao chẳng đổi thay

Anh dối lòng ngây ngất những men cay
Trốn tránh em trong tiếng cười rộn rã
Nép mình vào những niềm vui xa lạ
Bên vòng tay âu yếm của một người

Anh chỉ sợ những cay đắng trong đời
Sau cơn say lại tìm anh đày đọa
Nỗi nhớ em lại tràn về vội vã
Nước mắt này anh nuốt nghẹn vào tim.

Only

Address

Ha Tinh

Telephone

+84985356689

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Lặng lẽ sống và bước tiếp con đường mình phải đi qua. posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Lặng lẽ sống và bước tiếp con đường mình phải đi qua.:

Share

Category