22/11/2024
GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 11/2024
Chủ đề: Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
Tên sách: TÂM HUYẾT NHÀ GIÁO
Hướng tới kỷ niệm 42 năm thành lập ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2024). Với mong muốn mang tấm lòng tri ân sâu sắc nhất đến quí Thầy Cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Thư viện trường THCS Lương Thế Vinh trân trọng giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh cuốn sách “TÂM HUYẾT NHÀ GIÁO”, của Nxb Giáo dục, xuất bản năm 2005, sách dày 368 trang, Số ĐKCB: 467/TK.
Sách gồm 35 truyện ngắn, mỗi câu truyện là mỗi hoàn cảnh, mỗi nỗi niềm riêng của các thầy cô giáo, có người chỉ mới đặt chân vào nghề, có người đã sắp tạm biệt phấn trắng bảng đen, lại có cả tâm tư của người học trò hướng về người dạy dỗ…Những câu chuyện kể có thật, cùng những cảm xúc dạt dào, những kỉ niệm khó phai về thầy, cô đã tạo nên sức hút mãnh liệt của tập sách.
Dưới đây là câu chuyện có sức lan tỏa mãi trong lòng người về giá trị tinh thần vô giá, về tình người đằm thắm mà chính thầy là người đã vun đắp miệt mài: Ngày đó, Khôi – cậu học trò luôn không chịu học và làm bài tập về nhà. Dù nhiều lần trách phạt hay cảm hóa, thầy chỉ nhận lại là sự im lặng, cả quá trình dạy học đến nay thầy chưa bao giờ gặp một học trò lì lợm như thế. Cậu luôn là nỗi trăn trở lớn nhất trong lòng thầy Miện. Một hôm, thầy cho cả lớp làm một bài văn với đề bài: “Em hãy viết thư cho người thân hay một người bạn ở xa nói về hoàn cảnh gia đình em hiện tại”. Khi ra đề văn này thầy cũng có một hoài vọng có thể phần nào hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình học sinh. Quả thật, thầy đã xúc động trước nhiều bài văn, đặc biệt bài văn của Khôi – từ đây Thầy đã hiểu ra tất cả về cậu học trò cá biệt này. Từ hôm đó, Thầy luôn lặng lẽ giúp đỡ cậu, trong một lần thầy để một tờ tiền vào vở của Khôi, mẹ đã phát hiện, nghi cậu trộm cấp và cho cậu nghỉ học ngay sau đó…Và câu chuyện ấy tiếp diễn ra sao, cậu học trò Khôi ngày xưa và hiện tại như thế nào? Đặc biệt, nỗi ray rức của thầy Miện về nguyên nhân cậu bỏ học có được giải tỏa không? Tất cả sẽ được giải đáp trong câu chuyện “Lỗi tại thầy” tại trang 127 của cuốn sách nhé!
Ở đó, có một câu chuyện đau lòng và không thể không suy nghĩ về những bi kịch cuộc đời con người nhân hậu như thầy Tụ vẫn phải gánh chịu, đặc biệt đã tạo ấn tượng buồn cho người đọc ngay từ những dòng đầu: “Thầy Tụ đã chuyển về trại giam này được một năm. Hôm nay ngày 19, mai đã là ngày Hiến chương các Nhà giáo. Ngày Hiến chương năm nay thầy Tụ vẫn ở tù. Mấy ngày gần đây Thầy cảm thấy ân hận, vợ con ở nhà phải nghe lời gièm pha thay cho lời chúc mừng”. Thầy là một người Thầy giáo giỏi, luôn có đức độ, bao dung, có tâm với nghề nhưng vì đâu thầy lại bị cảnh tù tội. Và ngậm ngùi hơn khi kết thúc truyện, sau khi thầy đi lao động ngoài trời và không tránh kịp một cơn mưa lớn, hơn nữa lại thêm tuổi cao sức yếu thầy đã ra đi vĩnh viễn vào cuối ngày 20/11.
Và để hiểu rõ nguyên nhân đã đẩy Thầy vào hoàn cảnh như vậy, xin mời quý thầy cô và các em hãy cùng tìm đọc câu truyện “Sự im lặng” tại trang 231 của cuốn sách.
Vẫn còn nhiều câu truyện hay như: Điều không có trong giáo án, Nỗi lòng người thầy, Mùi thuật thà,… mà khi đọc chắc chắn sẽ khiến chúng ta phải dừng lại để suy ngẫm. Mỗi truyện ngắn là một mảng tâm tình, là một triết lí sống nhân hậu từ những tháng năm đứng trên bục giảng của người thầy. Và để thực sự cảm nhận chân thực từng diễn biến, từng cung bậc cảm xúc về người thầy trong cuốn sách này, xin kính mời quý Thầy Cô và các em tìm đọc tại thư viện nhà trường.
Công ơn thầy cô hôm qua, hôm nay đã và sẽ mãi mãi còn được khắc ghi trong trái tim học trò. Và “Tâm huyết nhà giáo” là món quà tinh thần vô giá về tình cảm thiêng liêng, cao quý của Thầy và trò. Dẫu cuộc sống có nhiều biến động, những người thầy sẽ luôn biết vun đắp ước mơ cho thế hệ trẻ, luôn biết giữ gìn cho ngọn lửa của lòng mình cháy mãi.
Cuối cùng, kính chúc quý thầy cô giáo sức khoẻ, thành công trong sự nghiệp trồng người!
NHÂN VIÊN THƯ VIỆN
Phạm Thị Mỹ Hạnh