Smiling At Life

Smiling At Life Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Smiling At Life, Library, Biên Hòa.

06/12/2022

BÀI HỌC NHÂN S.INH SÂU S.ẮC TỪ VẾT N.ỨT
Ở Nhật Bản, khi một cái bát bị n.ứt v.ỡ, họ dùng vàng gắn lại những mảnh v.ỡ để tạo thành một tác phẩm nghệ thuật mới.
Người Nhật tin rằng, khi một thứ gì đó từng bị t.ổ.n th.ư.ơng và mang trong mình một lịch sử, nó sẽ đẹp hơn.
Con người cũng vậy. Tất cả những khó khăn, th.ương t.ổn bạn đã hoặc đang phải trải qua không làm cho bạn t.ệ hơn. Bạn có quyền lựa chọn để "sơn" lên những th.ư.ơng t.ổn ấy của mình một lớp vàng. Bạn hoàn toàn có thể vực mình dậy và rút ra bài học từ những vấp váp ấy để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Hãy tự hào về những vết s.ẹo từ những t.ổ.n th.ương của mình!
Cuộc đời, rồi ai cũng từng làm v.ỡ đi một cái gì đó. Người ta chưa từng bị đổ v.ỡ nên người ta đứng đó phán xét khi thấy bạn làm v.ỡ đi thứ mình yêu thích. Sau này, khi trải qua những cảm giác tương tự, người ta sẽ tự hiểu mà thôi.
Đổ v.ỡ không có gì đáng s.ợ cả, vấp ng.ã ai mà chưa từng, đứng lên đi tiếp hay ngồi yên tại chỗ ng.ã than khóc mới là điều bạn cần phải chọn lựa.
Đừng vì một lần đổ vỡ mà bỏ luôn cả một đoạn đường dài phía trước, chỉ cần bạn không ngừng tìm kiếm, thì sớm muộn cũng đạt được hạnh phúc và thành công.
Nguồn: Sưu tầm
Theo: Tony Dzung
--------------------
NẾU BẠN CÓ ĐAM MÊ VỀ SÁCH HÃY INBOX CHO SHOP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ MUA ĐƯỢC NHỮNG CUỐN SÁCH HAY NHÉ❤️
📚📚𝐌𝐀𝐂𝐀𝐖 𝐒𝐇𝐎𝐏 - 𝐒𝐀́𝐂𝐇 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌 𝐓𝐀̣𝐈 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐓 𝐁𝐀̉𝐍 - VỚI ~5000 ĐẦU SÁCH TẠI NHẬT BẢN
• 𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: https://www.macawshop.com/
📍 Địa chỉ: 🇯🇵 埼玉県坂戸市芦山町4番地14マンション稲穂1FテナントA号
📬 Freeship từ ¥4000 toàn Nhật Bản

18/11/2022

CẢM GIÁC QUAN LOÀI NGƯỜI

Mình rất nghiện cảm giác được ngồi cạnh và lắng nghe chiếc người yêu kể những câu chuyện về gia đình, về tuổi thơ, về biến cố, về những nỗi đau, mất mát và tổn thương của ngày xưa cũ. Vì với mình, đó là cánh cửa duy nhất để bước vào và thấu hiểu tâm hồn người mình yêu thương.
Yêu một người thì dễ. Nhưng để thương một người thật trọn vẹn và sâu sắc thì đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Nỗ lực để thấu hiểu. Thấu hiểu để cảm thông, để nhẫn nại, để không phán xét và để yêu thương.
Một người có xu hướng ghen tuông và kiểm soát, hẳn đã lớn lên trong sự bắt ép, quản thúc thay cho việc nuôi dưỡng bằng sự tự do. Một người luôn bất an và cần ai đó bên mình, phải chăng là kết quả của một tuổi thơ thiếu sự chăm sóc, yêu thương và kề cạnh. Một người dễ dàng buông lời nói bén sắc gây tổn thương, có phải từ tận sâu bên trong, chính họ mới là kẻ đang thật sự bất ổn? Sự tử tế, biết điều và đồng cảm của một người hôm nay được đánh đổi bằng vô số những tổn thương trước đó.
Khi hiểu được quá khứ của một người, bạn sẽ không còn tuỳ tiện buông ra những câu nói “Có vậy thôi mà cũng sợ!”, “Có vậy thôi mà cũng không làm được!”, “Chuyện có gì đâu mà phải làm quá lên như vậy?”. Thay vào đó, bạn sẽ lùi lại một bước và đặt câu hỏi, vì sao đối phương lại cư xử và hành động như thế? Biến cố nào đã biến họ trở thành người như hôm nay? Sự cẩn trọng quá mức đó hay phản ứng thái quá kia, do đâu mà có? Để rồi điều chỉnh cách cư xử sao cho nhẹ nhàng, tinh tế hơn.
Đằng sau một người, luôn là rất nhiều câu chuyện, là những nỗi đau, là những tổn thương trong quá khứ. Những thứ được cất rất kỹ, chôn vào rất sâu bên trong. Những điều mà nếu không kiên nhẫn, không cố gắng thì bạn sẽ chẳng thể nào mà hiểu được.
Vậy nên, “cách đúng nhất để yêu một người là nhẹ nhàng dạo trong tâm hồn người đó cho đến khi bạn tìm thấy vết nứt, và sau đó nhẹ nhàng dùng tình yêu của bạn để lấp đầy vết nứt đó

- Phoenix Do

17/11/2022

STEVE JOBS - CHA Đ.Ẻ CỦA APPLE, KHI ĐANG TRÊN GIƯỜNG B.Ệ..N.H ĐÃ TỪNG CHIA SẺ NHƯ THẾ NÀY

Khi chúng ta gi.à đi, cũng là lúc chúng ta trở nên khôn ngoan hơn với cuộc đời, từ đó mà dễ dàng nhận ra:

Một chiếc đồng hồ mệnh gi.á 300 đô la hay 30 đô la thì suy cho cùng, kim giờ, kim phút cũng chỉ cùng một thời gian.

Một chiếc túi xách mệnh gi.á 300 đô la hay 30 đô la thì suy cho cùng, số tiền bên trong đều có cùng giá trị như nhau.

Một chiếc xe ô tô mệnh gi.á 150.000 đô la hay 30.000 đô la thì suy cho cùng, con đường, khoảng cách và địa điểm cuối cùng chúng ta đi đều giống nhau.

Một chai r.ư.ợ.u vang mệnh gi.á 300 đô la hay 10 đô la thì suy cho cùng, khi s.a.y vẫn chỉ là đ.a.u đ.ầ.u và n.ô.n m.ử.a.

Một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra hạnh phúc thực sự không đến từ vật chất.

Cho dù bạn chọn ghế hạng thương gia hay hạng phổ thông thì khi máy bay hạ cánh, bạn cũng phải bước xuống.

Vì vậy, tôi hy vọng bạn nhận ra khi nào bạn còn có bạn bè, người thân bên cạnh để cùng trò chuyện, nói cười, vui vẻ đàn hát với nhau, tám đủ thứ trên trời, dưới biển… thì lúc ấy là lúc hạnh phúc thực sự.

(Sưu tầm)

13/11/2022

CÂU NÓI DỊU DÀNG XOA DỊU TRÁI TIM MỆT MỎI

1. Những vì sao luôn tỏa sáng là vì muốn một ngày nào đó, mỗi người đều có thể tìm thấy ngôi sao của riêng mình.
2. Chỉ cần bạn nỗ lực tỏa sáng thì chẳng ai có thể kéo bạn vào bóng tối.
3. Người khác không thích cậu, đó là việc của người ta, xin cậu đừng tự trách chính mình.
4. Hãy tiến về phía mặt trăng, dù không thể chạm tới mặt trăng thì bạn vẫn có thể đứng giữa các vì sao mà.
5. Tất cả những điều bất ngờ và may mắn trên thế giới này đều là sự dịu dàng và thiện lương mà bạn tích lũy được qua năm tháng.

NẾU BẬN QUÁ...THÌ ĐỪNG YÊU!Nếu như cả một ngày dài bạn không có nổi 5 phút rảnh rỗi để dành thời gian hỏi han, quan tâm ...
11/11/2022

NẾU BẬN QUÁ...THÌ ĐỪNG YÊU!
Nếu như cả một ngày dài bạn không có nổi 5 phút rảnh rỗi để dành thời gian hỏi han, quan tâm người mang danh là người bạn yêu thì thôi đi, yêu đương gì nữa.
Nếu như cả một ngày dài bạn không muốn biết người bạn yêu đang làm gì, có chuyện gì buồn không, có nhớ đến bạn không, hay chỉ đơn giản là có khỏe không .. thì thôi đi, yêu đương gì nữa.
Ai cũng có công việc của riêng mình, ai cũng có chuyện phải lo lắng. Nhưng tình yêu cũng như những món ăn vậy. Chỉ bỏ vào nồi, vào chảo đảo qua đảo lại là ăn được sao? Còn phải thêm bớt l.ử.a, nêm nếm gia vị thì mới thành được chứ!
Tình yêu cũng vậy.
Chỉ nói yêu thôi chưa đủ. Mình là người yêu của nhau rồi, chẳng cần gì nữa, cứ vậy mà yên bình qua ngày tháng ư? Không! Nếu bạn không chia sẻ, không quan tâm đến nửa kia thì chắc chắn sẽ đổ v.ỡ, g.ãy gánh nhanh thôi.
Đừng bao giờ quan niệm cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình. Nó chỉ đúng một nửa thôi. Người ta yêu mình thì người ta sẽ không dễ dàng rời đi. Nhưng mà, nếu như bạn không trân trọng, không sẻ chia, không quan tâm thì bạn à, có yêu bạn đến mấy người ta cũng bỏ. Vì đơn giản: Tình yêu là sự thấu hiểu, là sẻ chia, là sự gắn bó từ cả 2 phía. Nhưng khi bên bạn thì nào có được như vậy!
Bạn đổ lỗi cho công việc bận rộn khiến bạn không có thời gian để quan tâm hỏi han nửa kia của mình. Vậy nhưng bạn lại có thời gian chơi vài ván game trên điện thoại với hội bạn bè. Bạn lại có thời gian lang thang fb, lướt xem những bài đăng, li.ke những bức ảnh hay xem những video gây cười... Rồi bạn lại bảo bạn phải có thời gian riêng chứ, làm việc thì phải nghỉ ngơi chứ, phải thư giãn chứ. Có rất nhiều lý do cho hành động của mình.
Và nếu như bạn vẫn còn có quá nhiều lí do để biện minh cho mình... thì thôi đi, yêu đương làm gì cho mệt!
Nguồn: Sưu tầm

21/06/2021

Có bao giờ bạn thấy quá chán nản với cuộc sống? Bạn không tìm được mục đích hay động lực để sống tiếp. Cuộc đời bạn cứ thế lặp đi lặp lại chuỗi ngày đi học, đi làm, về nhà nằm ngay xuống giường nhắm mắt lại vì mệt mỏi?

Mình biết là mọi chuyện sau này rồi sẽ ổn thôi nhưng mình thực sự lo lắng về tương lai của mình. Nhiều người sẽ phải bắt buộc làm điều mà họ không thích để sau này có thể kiếm ra tiền nuôi được bản thân và gia đình. Nhưng mà con người ai cũng có sức chịu dựng giới hạn...

Người cha khóc nức nở, không dám chụp ảnh cùng con gái trong ngày vui trọng đại.Không dám đối diện với khoảnh khắc con g...
30/09/2020

Người cha khóc nức nở, không dám chụp ảnh cùng con gái trong ngày vui trọng đại.

Không dám đối diện với khoảnh khắc con gái lên xe hoa về nhà chồng, người cha khóc nức nở như đứa trẻ, nhất quyết không chụp ảnh cùng con mình, người thân phải kéo ông quay trở lại. Ngày hạnh phúc của đứa con gái bé bỏng, tuy nhiên, bố lại chẳng thể kìm được lòng.
Vì bố biết con gái đi lấy chồng sẽ phải chịu nhiều vất vả. Xa vòng tay cha mẹ, từ giờ phải tự lo lấy cuộc đời mình. Không còn được ở nhà mỗi dịp lễ Tết, không còn được nhõng nhẽo kêu cha gọi mẹ. Phận làm dâu, thực ra cha rất hiểu. Vì cha thương mẹ, nên cha cũng thương con gái mình. Chỉ biết hy vọng vào người đàn ông mà con mình chọn, mong hai đứa sống với nhau thuận hoà, nhường nhịn sau. Nhưng cuộc đời dài rộng, nỗi niềm thương con gái, làm sao biết hết được những ngày tháng sau?
Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng "Chỉ có bố và con gái mới là mối tình kiên cố nhất trên đời này. Bố thích bạn để mặt mộc, thích bạn buộc mái tóc dài của mình lên, thích dạy dỗ bạn không được tiêu tiền bậy bạ sau đó sẽ lại đưa tiền cho bạn, có lúc nghe tiếng bạn khóc thút thít trong điện thoại thì bố sẽ trầm mặc một lát, sau đó nói: “Về đi con, bố nuôi.""

Có lẽ, người cha trong câu chuyện này cũng vậy, hay bất cứ người cha nào khác trên đời cũng thế. Đều mong con mình, kết hôn phải thật sự hạnh phúc, còn nếu không, thì chẳng sao cả, "Về đây, bố nuôi !"

Cre: Chuyện của Hà Nội

Address

Biên Hòa

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Smiling At Life posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category