23/12/2025
Khi thằng nhà văn nào đấy, vì động cơ đê hèn khi bị loại ra khỏi hàng ngũ , việc đầu tiên thay vì nên tự vấn trước hương hồn hàng triệu người chiến sỹ Bộ Đội Cụ Hồ đã anh dũng chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để thống nhất nước nhà, thì hắn lại rắp tâm muốn làm xấu hình tượng cao quý của người Bộ Đội Cụ Hồ.
Tướng do tâm sinh, hắn đã dùng chính hình ảnh đê hèn đốn mạt của bản thân mình để viết lên những dòng văn xuyên tạc đội lốt danh nghĩa góc nhìn cá nhân.
Ngưu tâm ngưu, mã tầm mã. Bọn mã ngụy, ngưu đầu vội vàng tung hô và hú hét để đưa cái tác phẩm rẻ rách ấy thành hàng kiệt tác, sánh ngang với các đại thi hào. Vì động cơ đê hèn.
Hồn thiêng hàng triệu chiến sỹ đã nằm xuống, linh khí tổ tiên của đất nước này đâu dễ để bọn ngưu đầu mã ngụy dễ bề lộng hành. Trên khắp các nền tảng mạng xã hội, hàng triệu triệu tiếng nói của đồng bào, đã vạch trần mọi trò bẩn của bọn ngưu mã.
Đất nước này, được xây lên từ máu của tiền nhân và cha anh. Và máu của họ thấm vào từng lá quốc kỳ, từng trang sách để viết lên một bản khế ước .
Đó là lời nguyện thề, một bản khế ước máu viết ra rằng : bằng mọi giá sẽ giữ trọn sự toàn vẹn thống nhất của Đất nước. Giữ vững nền độc lập mà biết bao cha anh ta , từ nhiều thời đại nghìn năm nay cho tới thời đại Hồ Chí Minh thần thánh đã giành được.
--------
Kim Lam - GNCT , xin viết cho hương hồn tổ tiên và những chiến sỹ quân đội nhân Việt Nam, đã nằm xuống , nhân 81 năm ngày thành lập Quân Đội Nhâm Dân Việt Nam 22/12/2025.
-----------------